Fadiga (trái) vượt qua Romero (Uruguay). |
Dù sao, một điểm cũng là đủ để Senegal giành vị trí thứ hai bảng A. Trước giờ khai cuộc, các cầu thủ châu Phi quàng vai nhau, truyền cho nhau thêm sức mạnh để vượt qua thử thách cuối cùng ở giai đoạn một. Và họ đã làm được điều đó.
Senegal 3 - 3 Uruguay |
Cầu thủ ghi bàn: Fadiga (Senegal) 19' Diop (Senegal) 26', 38' Morales (Uruguay) 46' Forlan (Uruguay) 69' Recoba (Uruguay) 88' |
Tuy nhiên, Uruguay cũng không thiếu quyết tâm. Phải đánh bại Senegal trong trận đấu này, họ mới có hy vọng đi tiếp. Do đó, Uruguay đã cố gắng cầm bóng và tổ chức tấn công ngay từ đầu. Họ chơi quyết liệt và đụng phải những chàng trai Senegal cũng không hề thiếu lửa. Trận đấu vừa mở màn được 10 phút, 3 thẻ vàng đã được rút ra cho cầu thủ hai bên.
Dâng lên để tìm điểm, Uruguay lại để hở sườn. Một sai lầm của Montero, hậu vệ hiện đang đá cho Juventus, đã dẫn tới bàn mở tỷ số cho Senegal. Lợi dụng khoảnh khắc mất tập trung của Montero, Diouf một mình dẫn bóng tốc độ vào vòng cấm địa. Thủ môn Carini buộc phải lao ra cản, Diouf ngã lăn ra sân. Quyết định của trọng tài trong tình huống này là một thẻ vàng dành cho Carini, còn Senegal được hưởng phạt đền. Fadiga bước lên sút nhẹ nhàng, đánh lừa thủ thành Uruguay, đưa Senegal vươn lên dẫn trước 1-0.
Bị đặt vào tình thế khó khăn, Uruguay vẫn không rút kinh nghiệm, tổ chức lại hàng phòng ngự. Bảy phút sau, Camara (Senegal) lại thoải mái lọt sâu vào vòng 16m50 của đối phương, gẩy bóng cho Diop kết thúc. Trong tư thế lao xuống, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup năm nay đệm lòng chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Senegal.
HLV Uruguay buộc phải rút hậu vệ Sorondo, thay thế bằng tiền đạo Regueiro, tăng cường hàng công nhằm tìm kiếm bàn thắng đảo ngược tình thế. Thế nhưng, tình hình chỉ càng tồi tệ thêm đối với họ. Phút 38, Diop phá bẫy việt vị, ghi bàn thắng thứ hai của mình ở trận đấu này, gia tăng khoảng cách lên 3-0 cho Senegal.
Silva phải tự trách mình vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. |
Tuy nhiên, Senegal đã không giữ được lợi thế về tỷ số khá lớn của mình. Họ đã phạm đúng những sai lầm mà Uruguay đã mắc trong hiệp một: phòng ngự lỏng lẻo, hậu vệ chơi rối như gà mắc tóc. Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, đội bóng Nam Mỹ gỡ lại được một bàn nhờ công Morales. Thủ môn Silva đã chặn được cú sút của cầu thủ cùng tên bên phía Uruguay là Dario Silva. Nhưng khi quả bóng bật ra đến chân Morales, anh đành chịu bất lực trước pha kết thúc cận thành của cầu thủ mới vào thay người này. Tỷ số đã là Senegal 3 - Uruguay 1.
Uruguay tiếp tục ép sân, chờ hàng phòng ngự Senegal sơ hở. Những cơ hội này đã đến với họ, và không phải là ít, nhưng các chân sút Nam Mỹ phần lớn đều bỏ lỡ. Khả năng dứt điểm yếu kém của họ, điều thể hiện trong trận hòa Pháp 0-0, vẫn chưa được cải thiện nhiều. Phút 60, Recoba chuyền chính xác cho Silva, nhưng anh này đã phung phí tình huống thuận lợi thứ tư của mình trong trận đấu.
Dù sao thì Uruguay cũng gặp may, bởi đối thủ của họ là một đội bóng châu Phi vẫn chưa ngấm hết những bài phòng ngự, chơi chặt chẽ học từ châu Âu, qua ông thày người Pháp Metsu. Hàng thủ Senegal thực sự hoảng loạn trước sức ép ngày càng tăng của Uruguay, tạo ra những lỗ trống toang hoác trước khung thành Silva. Phút 69, Forlan giúp Uruguay rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 bằng một cú vôlê bất ngờ và tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm địa. Đội bóng Nam Mỹ vẫn còn nhiều cơ hội sau đó, nhưng chỉ một lần họ biến được thành bàn thắng. Đó là cú phạt đền thành công của Recoba ở phút 88. Người mang lại quả penalty này là Morales, khi anh bị Beye cản ngã trong vòng 16m50. Từ chỗ bị dẫn 0-3, Uruguay đã san bằng khoảng cách 3-3. Nhưng họ chỉ làm được có thế. Recoba, Morales, rồi Forlan đều kết thúc hỏng những tình huống ngon ăn. Đội quân của HLV Pua đã để lặp lại một trận Uruguay - Pháp thứ hai, tấn công dồn dập mà dứt điểm thiếu hiệu quả. Họ rời sân với 1 điểm, cùng đội tuyển Pháp xách vali lên đường về nước.
Đội hình xuất phát:
Uruguay: Fabian Carini, Alejandro Lembo, Gonzalo Sorondo, Paolo Montero (đội trưởng), Marcelo Romero, Pablo Garcia, Gustavo Varela, Dario Rodriguez, Alvaro Recoba, Dario Silva, Sebastian Abreu.
Senegal: Tony Sylva, Ferdinand Coly, Pape Malik Diop, Lamine Diatta, Omar Daf, Alassane Ndour, Aliou Cisse (đội trưởng), Pape Bouba Diop, Khalilou Fadiga, Henri Camara, El-Hadji Diouf.
Mai Liên