Kết quả trận đấu là 3-1 nghiêng về đội khách. Man Utd chỉ phải đợi tới phút thứ chín để mừng bàn mở tỷ số khi Van Persie và Rooney phối hợp dọn cỗ cho Valencia. Trong vòng 13 phút sau đó, lần lượt Van Persie rồi Rooney điền tên lên bảng tỷ số, giúp đội khách coi như định đoạt số phận trận đấu.
Fulham phản ứng tích cực trong thời gian còn lại, nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là một bàn gỡ gạc danh dự nhờ công Kacaniklic và một pha sút dội xà của Darren Bent trong hiệp hai.
Rooney và Van Persie tiếp tục chứng tỏ sự ăn ý, giúp Man Utd tìm lại sự ổn định. |
Trận đấu này một mặt cho thấy Fulham thật sự trượt dài khi để thua trận thứ ba trong năm trận sân nhà đã đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, mặt khác, khẳng định Man Utd đã thật sự vào phom và tìm được sự ổn định mà họ không có hồi đầu mùa. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp và là trận thứ bảy liên tiếp Man Utd bất bại trên mọi mặt trận trong vòng hơn một tháng trở lại đây.
Chiến thắng trước Fulham hôm qua thậm chí còn là màn trình diễn ấn tượng nhất của Man Utd trong mạch trận bất bại ấy. Các học trò của HLV Moyes chơi thứ bóng đá giàu tốc độ, buộc đối phương mắc sai lầm, để lộ rất nhiều khoảng trống và tận dụng triệt để những khoảng trống đó để đảm bảo chiến thắng từ rất sớm và chơi nhàn nhã, giữ chân trong thời gian còn lại. Màn trình diễn này rất có thể sẽ tạo đà để Man Utd hướng đến chiến thắng thứ năm liên tiếp khi làm khách trên sân Sociedad giữa tuần tới.
Cặp tiền vệ trung tâm chắp vá Cleverley - Phil Jones chơi rất hiệu quả trong vai trò thu hồi bóng, hỗ trợ hàng thủ vô hiệu hóa đồng đội cũ nay là cánh chim đầu đàn của Fulham, Berbatov. Nhưng Rooney và Van Persie mới là nguồn cảm hứng quan trọng nhất trong màn tốc chiến tốc thắng của Man Utd hôm qua.
Tốc độ và những pha ban bật ăn ý giữa bộ đôi tiền đạo giúp đội khách xé toang hàng phòng ngự Fulham vốn đã suy yếu vì vắng hòn đá tảng Brede Hangeland. Các bàn mở tỷ số và nâng tỷ số lên 3-0 thể hiện rõ sự lợi hại của cặp tấn công này.
Phút thứ 9, Van Persie nhận đường chuyền của Vidic rồi vặn người vừa đủ để chọc khe cho Rooney băng vào vòng cấm. Trong thế đối mặt với thủ môn Stekelenburg, Rooney hoàn toàn có thể tự dứt điểm, nhưng anh chọn phương án giữ bóng rồi căng ngang để Valencia từ phải băng vào kết thúc trong thế không người kèm. Sau đó 13 phút, Van Persie phá bẫy việt vị thành công thoát xuống gần đường biên ngang rồi căng vào để Rooney có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống.
Trước tình huống dọn cỗ cho Rooney, Van Persie đã đích thân điền tên anh lên bảng tỷ số với cú dứt điểm sấm sét vào góc cao phía gần sau khi nhận đường chuyền thông minh của Januzaj.
Fulham tiếp tục vô duyên trên sân nhà. |
Fulham, sau bàn thua đầu tiên, vùng lên mạnh mẽ. Nhưng họ chẳng những thiếu sự sắc sảo cần thiết ở các cú chạm quyết định, mà còn đẩy đội hình lên quá cao, dẫn đến bị hở sườn và sụp đổ vì các pha lên bóng, phối hợp chớp nhoáng của đội khách. Pha bóng tốt nhất của Fulham trong thời gian này chỉ là tình huống ở phút 18 khi Parke chọc khe rất tinh tế cho Berbatov, nhưng khi cựu tiền đạo Man Utd còn chưa kịp chỉnh thước ngắm, Rafael đã ập vào sân nhanh, phá bóng trong chân đồng đội cũ.
Tình hình chỉ sáng lên đôi chút với Fulham sau giờ giải lao, khi Man Utd phải thực hiện cùng lúc ba sự thay đổi ngay đầu hiệp hai vì Rafael đau mắt cá, Cleverley bị choáng còn Evans thì đau lưng. Tuy nhiên, với lợi thế tâm lý lớn từ cách biệt an toàn, Man Utd vẫn chơi rất nhàn nhã trong hiệp đấu này.
Fulham ghi bàn danh dự ở phút 65, nhưng đó là một bàn thắng có phần may mắn. Kacaniklic cầm bóng từ phải vào rồi dứt điểm từ mép vòng cấm và Rooney, trong nỗ lực chuồi chân ngăn cản, đã làm trái bóng đổi hướng lượn vào phía xa cầu môn khiến De Gea không kịp trở tay.
Bàn gỡ này ít nhiều tiếp thêm tự tin cho Fulham, nhưng trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt và dày đặc của Man Utd, tất cả những gì họ có thể làm được trong thời gian còn lại chỉ là tình huống Berbatov tạt bóng cho Bent đánh đầu dội xà và Richardson một lần khác đánh đầu chệch cột.
Đội hình thi đấu:
Fulham: Stekelenburg - Riether, Senderos, Amorebieta, Richardson - Parker (Bent 83), Sidwell - Dejagah (Kacaniklic 61), Ruiz (Taarabt 74), Kasami - Berbatov
Dự bị không sử dụng: Stockdale, Karagounis, Hughes, Boateng.
Thẻ vàng: Dejagah, Amorebieta.
Bàn thắng: Kacaniklic 65.
Man Utd: De Gea - Rafael (Smalling 46), Evans (Fellaini 46), Vidic, Evra - Jones, Cleverley (Kagawa 46) -Valencia, Rooney, Januzaj - Van Persie
Dự bị: Lindegaard, Hernandez, Nani, Young.
Thẻ vàng: Valencia.
Bàn thắng: Valencia 9, Van Persie 20, Rooney 22.
Trọng tài: Lee Probert
Ngoại hạng Anh 2013-2014 |
|
Phương Minh