Với 181 bàn thắng qua 367 trận từ năm 2004, Rooney đang đứng thứ tư trên bảng vàng các tiền đạo ghi nhiều bàn nhất cho MU. Tuy nhiên, chia sẻ với tờ Mirror (Anh) hôm qua, chân sút 26 tuổi này tuyên bố anh rất sẵn lòng chuyển xuống chơi ở khu vực trung tâm hàng tiền vệ trong chặng cuối sự nghiệp.
Rooney tin rằng anh vẫn sẽ hữu dụng với MU vì từng được thử nghiệm ở giữa sân mùa trước và chơi không đến nỗi tồi.
Từ khi có Van Persie, Rooney (phải) có phần bị lu mờ ở MU. |
"Mùa trước khi đội có quá nhiều cầu thủ nghỉ dưỡng thương, tôi đã được kéo xuống đá tiền vệ trung tâm. HLV nghĩ tôi có thể đá tốt ở vị trí đó và với việc Tom Cleverley, Anderson, Carrick và Fletcher đều nghỉ thi đấu, HLV đã yêu cầu tôi giúp đội".
"Khi xuống đá tiền vệ trung tâm, tôi rất thích. Tôi có nhiều bóng hơn, thực hiện khối lượng công việc lớn hơn và sau một trận đấu, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc chơi thường xuyên ở vị trí này, nhưng chỉ khi về cuối sự nghiệp", anh chia sẻ.
Rooney sau đó lý giải về mong muốn chuyển vị trí thi đấu về cuối sự nghiệp: "Đá ở hàng tiền vệ, tôi không nhất thiết phải sắc bén như khi đá tiền đạo. Một khi tôi cảm thấy mình không đủ sắc bén cần thiết để trực tiếp đánh bại các hậu vệ đối phương, có lẽ tôi sẽ chơi lùi xuống, trong một hai mùa giải, để vẫn có thể đóng góp tốt nhất cho đội. Tự đáy lòng, tôi thích đá ở tuyến đầu hơn, vì ở đó, tôi có thể khiến đối phương thiệt hại nhiều hơn. Nhưng nếu cần phải hy sinh vì tập thể, tôi cũng sẵn lòng".
Rooney hiện nghỉ thi đấu hai tháng vì vết rách bắp đùi trong trận MU thắng Fulham ở vòng hai Ngoại hạng Anh. Vai trò của Rooney ở MU cũng ít nhiều mờ nhạt gần đây khi anh xuống phong độ, trong khi tân binh Van Persie chói sáng và nhận về anh tất cả lời khen ngợi. Trước Fulham, tiền đạo trị giá 24 triệu bảng này ghi bàn đầu tiên cho MU, mở ra chiến thắng ngược dòng 3-2. Trước Southampton cuối tuần qua, Van Persie lập hattrick, một tay giúp MU thắng ngược với cùng tỷ số.
Phương Minh