Cristiano Ronaldo trong năm 2008 từng bày tỏ ý định đầu quân cho đội bóng hàng đầu của Tây Ban Nha, Real Madrid, trước khi được HLV Alex Ferguson thuyết phục ở lại. Sau trận chung kết tại thành Rome, khi được hỏi về khả năng gắn bó thêm với sân Old Trafford, tiền đạo này chỉ trả lời: "Tôi không biết".
Nếu sang Real thì CR7 sẽ có nhiều cơ hội tái ngộ Barca. |
Chuyện đi hay ở của Ronaldo một lần nữa trở thành đề tài hấp dẫn từ hơn hai tuần qua, sau tuyên bố ra tranh cử chức chủ tịch Real của Florentino Perez. Là kiến trúc sư thành công của đội bóng thành Madrid những năm đầu thế kỷ này, nhà tư bản ngành xây dựng đã tuyên bố sẽ lại đưa những cầu thủ giỏi nhất thế giới về sân Bernabeu.
Về trận chung kết Champions League (Barca soán ngôi MU với tỷ số 2-0), Ronaldo nhận xét: "Mọi thứ đã diễn ra rất tệ đối với MU. Chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu và đáng phải nhận thất bại. Tôi nghĩ, Barca chơi hay hơn và xứng đáng chiến thắng".
Khi được hỏi về cuộc so tài cá nhân với Messi, siêu sao mang áo số 10 của Barca, Ronaldo trả lời: "Trận chung kết là cuộc so tài giữa MU và Barca chứ không riêng gì bất cứ cá nhân nào. Về phần mình, tôi dám chắc sẽ còn được chơi nhiều trận chung kết Champions League nữa".
Nguyễn Tuấn tổng hợp