Chán tập suông, Samuel Eto'o chỉ muốn xông pha trận mạc cho dù cảm giác bóng cũng như thể lực chưa hồi phục đầy đủ. |
"Cơ hội vào sân của từng cầu thủ tùy thuộc vào phong độ, tâm lý, tình trạng chấn thương, cũng như tính chất của trận đấu. Miễn sao điều đó có lợi cho đội bóng. Tôi thực sự không hiểu vì lý do gì mà Eto'o lại xử sự kém thông minh như vậy", Ronaldinho tỏ thái độ bực dọc.
Trong trận đấu thắng Racing 2-0 cuối tuần qua, cầu thủ hay nhất châu Phi ba năm liền (2004, 2005, 2006) khởi động từ phút 69. Theo giới chuyên môn, việc tiền đạo này từ chối vào sân thay người khi thời gian chỉ còn vài phút là bởi anh quá khát khao thi đấu. Sau 4 tháng nghỉ dưỡng thương, Eto'o muốn được ra sân nhiều hơn, thay vì phải đóng vai trò "siêu dự bị". Trong trận đấu của Barca cuối tuần trước nữa (hòa Osasuna 0-0), đương kim vua phá lưới Liga cũng chỉ xuất hiện vẻn vẹn 5 phút cuối.
Tuy nhiên, nhiều khả năng HLV Rijkaard có cái lý riêng của mình. Sau một thời gian dài dưỡng thương, việc hấp tấp vào thi đấu sớm rất có thể sẽ đem lại nhiều nguy cơ không tốt cho Eto'o. Đáng chú ý, nhiều cựu cầu thủ đã phải giải nghệ sớm chỉ vì thiếu kiên nhẫn và không được chữa chạy cẩn thận sau khi bị vỡ sụn đầu gối kiểu như tiền đạo người Cameroon. "Thật đáng xấu hổ. Tôi vẫn đang đợi một lời giải thích từ phía cậu ấy", nhà cầm quân gốc Surinam lộ rõ vẻ bức xúc.
Không giống như Ronaldinho và Rijkaard, chủ tịch Joan Laporta của Barca có thái độ điềm tĩnh hơn. Ông phát biểu: "Eto'o vừa trải qua 4 tháng dưỡng thương nên cậu ấy rất muốn được chơi bóng và ghi bàn. Chúng ta phải đứng cạnh cậu ấy trong thời điểm này. Rijkaard là một chuyên gia và tôi nghĩ ông ấy sẽ biết phải làm gì".
Phương Anh (theo AFP)