"Toàn đội đều biết đây là cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ khả năng tại đấu trường ưa thích nhất của chúng tôi", Sergio Ramos nói với Marca, sau chiến thắng 2-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League. "Sự thật là chúng tôi rất vui với những gì đã làm. Real đã trở lại với cảm hứng chơi bóng và thói quen chiến thắng. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy bởi Real không thể đoạt thêm một danh hiệu nào khác ngoài Champions League mùa này".
Ramos (trái) là một trong số những người chơi nổi bật nhất tối 6/3. Ảnh: AFP. |
Real hành quân tới sân Công viên các hoàng tử, với vốn liếng là chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Đại diện Tây Ban Nha chọn lối chơi phản công, và có bàn dẫn trước đầu hiệp hai do công của Cristiano Ronaldo. PSG gỡ hòa sau tình huống bóng bật người Edinson Cavani, nhưng Casemiro đã kịp tung nhát kiếm quyết định 10 phút trước khi hết giờ.
Đội đương kim vô địch Champions League hạ đối thủ với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận. "Mọi chuyện không hề dễ dàng như những gì được thấy trên sân", Ramos bày tỏ. "Chúng tôi đã phải rất nỗ lực và biết mình không được phép thư giãn, dù có lợi thế dẫn trước, bởi chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng. Khi Real có lợi thế hơn người, chúng tôi đã kiểm soát gần như hoàn toàn trận đấu. Đó là một nỗ lực đáng được khen ngợi".
*Thống kê trận PSG 1-2 Real
Ramos là một trong số những người chơi nổi bật nhất tối 6/3. Anh chỉ huy hàng thủ Real chơi kín kẽ và gần như bịt kín mọi lối vào khung thành Keylor Navas. Trong suốt 45 phút đầu tiên, PSG chỉ có ba pha dứt điểm, thống kê kém nhất của đội bóng thành Paris kể từ tháng 10/2015.
Đội trưởng Real cũng ca ngợi sự cao tay của Zinedine Zidane, người đã cất bốn trụ cột là Toni Kroos, Luka Modric, Isco và Gareth Bale ở ngoài sân. Anh bày tỏ: "Zidane ở cùng chúng tôi hàng ngày và ông ấy biết điều gì là tốt nhất cho mỗi trận đấu. Kế hoạch và sự chuẩn bị của ông ấy rất hoàn hảo. PSG đã chơi pressing tầm cao và liên tục áp sát, nhưng ở hai bên cánh, họ để lộ ra những khoảng trống. Real đã tận dụng điểm này và ghi được bàn thắng".
Thắng Nguyễn