Sẵn sàng cho cuộc hành trình. |
Các nhà mạo hiểm sẽ xuất phát từ thị trấn Bắc Hà vào ngày 27/4, vượt qua chặng đường dài 1.008 km để kết thúc cuộc đua với vạch đích là đảo Cát Bà. Bằng xe đạp, cano, dây leo núi, xuồng kayak..., họ sẽ di chuyển liên tục trong khoảng hai tuần, trèo đèo lội suối, vượt thác, băng rừng, theo lối đi riêng do từng đội vạch ra.
Trao đổi với VnExpress, ông Didier Cloos, phụ trách báo chí của Raid Gauloises 2002, khẳng định rằng, miền Bắc Việt Nam là một địa điểm lý tưởng cho các nhà thám hiểm. Địa hình ở đây đa dạng với trên 1000 km hành trình đã có đủ núi, rừng, sông, biển, là thử thách xứng đáng đối với các đội đua. Đây cũng là dịp để những nhà thể thao quốc tế được ngắm tận mắt những kỳ quan thiên nhiên của đất nước nằm trên bán đảo Đông Dương.
Để có được cuộc gặp gỡ lớn này, nhà tổ chức Raid Gauloises đã phải chọn địa điểm và bắt đầu công việc chuẩn bị từ cách đây hai năm. "Chúng tôi đã cử người đến nước các bạn liên hệ, tìm hiểu điều kiện địa hình, khí hậu, và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Tổng cục Du lịch Việt Nam", ông Cloos cho biết.
Công tác y tế, bảo đảm an toàn cho vận động viên được đặc biệt lưu ý. Các đội đua được yêu cầu phải tự chuẩn bị thuốc men, phương tiện cấp cứu, để sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng lập ra 52 trạm kiểm soát (check point) dọc hành trình, cử 17 bác sĩ túc trực tại một số điểm và theo sát đoàn đua bằng xe tải để ứng cứu kịp thời.
Một vấn đề được ban tổ chức rất quan tâm là ngăn chặn việc sử dụng chất kích thích. Để đảm bảo tính công bằng, các cuộc thử doping sẽ thường xuyên được tiến hành trên đường đua. Mẫu thử sẽ được gửi tới Phòng thí nghiệm của Ủy ban Olimpic Thế giới (IOC) để phân tích.
Ông Cloos cũng cho biết, do muốn tạo sự bất ngờ và khuyến khích sự năng động của đội đua, ban tổ chức không thông báo sớm lộ trình. Tuy nhiên, họ đã thông báo với từng đội về địa hình, độ dài tuyến đua để các đội chuẩn bị tinh thần đối phó với thời tiết thất thường, độ nóng ẩm cao của Việt Nam.
Những nữ thám hiểm không thiếu lòng quả cảm và nghị lực. |
Chị Stephanie Redal, thành viên của đội Pyrenees Atlantiques (Pháp), trông khá nhỏ bé, nhất là khi đứng bên cạnh chiếc xuồng kayak dài ngoằng. Thế nhưng, cùng với chồng, chị đã tham gia vào những cuộc thám hiểm ở nhiều nơi trên thế giới từ 6 năm nay. Stephanie cho biết: "Sự có mặt của người phụ nữ trong đội là khá quan trọng. Những người đàn ông đôi khi đi quá xa, quá mạo hiểm, và người phụ nữ, với bản tính thận trọng, sẽ đóng vai trò cân bằng, giúp những kẻ ham phiêu lưu đi tới nơi, về tới chốn".
Valeri Vives là một gương mặt khả ái khác thuộc đội đua Atout Majeur (Pháp). Đây là lần đầu tiên Valeri tới Việt Nam để thi đấu, nhưng chị đã bị ấn tượng mạnh bởi cảnh sắc và con người nơi đây. Valeri khẳng định với phóng viên VnExpress rằng, vợ chồng chị chắc chắn sẽ tiếp tục trở lại du lịch trong thời gian tới.
Stephanie, Valeri, cũng như phần lớn những người tham gia cuộc hành trình đều là vận động viên không chuyên. Họ làm nhiều nghề khác nhau như nha sĩ, công nhân, nhân viên lễ tân, bán hàng, nội trợ... nhưng đều tích cực tham gia những hoạt động này nhằm rèn luyện thân thể cũng như ý chí, giao lưu với mọi người và khám phá những miền đất lạ.
Theo ban tổ chức, số tiền đầu tư cho mỗi đội trong cuộc đua này là 200.000 franc Pháp. Đội về nhất sẽ được nhận 27.000 USD trong tổng số 50.000 USD dành cho các giải.
16 chặng chính |
BTC chia cuộc đua làm 16 chặng chính (gồm 52 điểm dừng nhỏ để thay đổi nội dung thi đấu), đi qua nhiều địa hình đèo, núi, sông, hồ, biển của 9 tỉnh phía Bắc, bắt đầu khởi hành tại Bắc Hà (Lào Cai) vào ngày 27-4 và dự kiến kết thúc vào ngày 9-5 tại chặng cuối là Cát Bà (Hải Phòng). Lộ trình 16 chặng đua: Bắc Hà - Cổng Trời; Cổng Trời - Minh Ngọc; Minh Ngọc - Tà Luồng; Tà Luồng - Vĩnh Yên; Vĩnh Yên - Tà Ken; Tà Ken - Bôn Piềng - Ba Bể; Bôn Piềng - Bắc Ngòi; Bắc Ngòi - Thác Giềng; Thác Giềng - Hòa Bình - Đồng Hỷ; Hòa Bình - Trùng Xá; khám phá hang Huyện; Trùng Xá - Cấn Sơn; đi thuyền tại hồ Cấn Sơn; Cấn Sơn - Đồng Đỉnh; Đồng Đỉnh - Phà Đụi; Phà Đụi - Cát Bà (Hải Phòng). |
Mai Liên