Các cầu thủ PSV sung sướng sau khi giành chức vô địch Hà Lan lần thứ 18 trong lịch sử CLB. |
Chuẩn bị cho trận gặp AC Milan ở bán kết Champions League giữa tuần tới, HLV Hiddink không mạo hiểm tung những cầu thủ quan trọng vào sân. Hàng loạt trụ cột như Alex, Jan Vennegoor of Hesselink, Lee Young-Pyo, Wilfred Bouma và Johann Voge được nghỉ ngơi. Philip Cocu cũng không thi đấu, do án treo giò. Tuy nhiên, PSV vẫn tỏ ra quá mạnh trước một Vitesse kém hơn về mọi mặt. Và ba bàn thắng của Park Ji-sung (phút 23), Mark van Bommel (44) và Gerald Sibon (87) là kết quả của những pha lên bóng nhuần nhuyễn. Với chiến thắng này, PSV có trong tay 79 điểm, hơn đội thứ hai là Ajax Amsterdam 17 điểm trong khi giải vô địch Hà Lan chỉ còn 4 vòng nữa.
Thày trò nhà HLV Hiddink đang hướng tới cú ăn ba như hồi năm 1988. Họ sẽ tranh chiếc Cup quốc gia với người láng giềng Willem II Tilburg vào ngày 29/5, sau khi đã vượt qua Feyenoord ở bán kết sau loạt penalty. PSV Eindhoven còn đang trên con đường chinh phục danh hiệu vô địch Champions League.
Sau khi chính thức giành chức vô địch, HLV Guus Hiddink xúc động nói: "Đây là một mùa bóng tuyệt vời. Chúng tôi rất vui sướng và tự hào, bởi những nỗ lực và hy sinh của tất cả chúng tôi nay đã có thành quả".
Minh Hải
Xếp hạng Hà Lan (sau 23/4) |