HLV Eriksson (trái) trao băng thủ quân cho Owen. |
Thần đồng 23 tuổi được HLV Eriksson chọn làm thủ quân mới của đội tuyển Anh trong trận giao hữu thắng Paraguay 4-0, tuần trước, thay thế cho Beckham bị chấn thương. Với vinh dự này, anh đã trở thành vị đầu lĩnh trẻ tuổi thứ nhì của đội bóng xứ sở sương mù, sau nhà vô địch World Cup 1966 Bobby Moore (đeo băng đội trưởng lần đầu tiên khi mới 22 tuổi 1 tháng).
Owen cũng là người ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này. "Sau khi sút tung lưới Paraguay, tôi chạy đến giữa sân và nghĩ Không còn gì có thể tuyệt vời hơn thế nữa!. Tuy nhiên, điều tôi mong ước hơn là thấy Beckham trở lại sân cỏ và dẫn dắt đội tuyển Anh tới Nhật Bản và Hàn Quốc", anh tâm sự.
Theo Owen, tin tưởng là một chuyện, nhưng việc thiếu vắng cầu thủ tài năng nhất trong một giải đấu lớn thế này chắc chắn là bất lợi. Anh hy vọng đội quân của HLV Eriksson sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn đó khi tham gia Vòng chung kết năm nay.
Mai Liên (theo Reuters)