Buồn nhưng các nữ tuyển thủ vẫn nỗ lực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: TTO. |
Theo kế hoạch, đêm mồng một Tết, đội tuyển nữ phải lên đường đi Thái Lan. Việc phải xa nhà để thi đấu đúng vào dịp đón năm mới khiến họ không khỏi chạnh lòng.
Trợ lý HLV Kim Hồng tâm sự: "Trong thi đấu, các em bản lĩnh và gan lỳ bao nhiêu thì trong những ngày này, ai cũng tâm trạng. Sau giờ tập luyện, cả nhóm kéo ra sân ngồi... nhớ nhà. Có em lo lắng không biết ở nhà ai phụ mẹ lo nồi bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa. Có em cứ nghe nhắc đến Tết là chảy nước mắt khi lần đầu tiên phải đón năm mới xa nhà".
Còn với đội trưởng Kim Chi: "Từ nhỏ đến giờ mới ăn Tết xa nhà lần đầu, vừa không được mặc áo mừng tuổi ông bà, cha mẹ lại vừa không được tiền lì xì, do đó ai cũng cảm thấy buồn". Tuy nhiên, theo Kim Chi, dù phải đón Tết nơi xứ người nhưng hầu hết các cầu thủ nữ vẫn không quên sắm cho mình vài bộ quần áo mới để diện sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Năm nay, một lần nữa Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm không có tết khi phải sang Matxcơva (Nga) dự Giải cờ vua Aeroflot mở rộng 2007 cùng đồng đội là Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Về chuyện phải đón Tết xa nhà, hai kỳ thủ này đều nói vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn buồn.
Trường Sơn - người từng có "kinh nghiệm" đón tết xa nhà (trước đây đã có đến hai năm học cờ tại Hungary) - cho biết năm nay từ Nga, Sơn hi vọng có thể chúc tết cho mẹ ở Kiên Giang thông qua chat.
Sơn nói thêm: "Dù phương tiện kỹ thuật hiện đại ngày nay giúp tôi có thể liên lạc với người thân để biết không khí đón tết ở nhà nhưng vẫn không thể nào giúp mình cảm nhận được không khí đặc biệt ngày xuân... Buồn nhưng hẹn năm sau sẽ được đón tết cùng gia đình".
(Theo Tuổi Trẻ)