Tevez sẽ lại rạng ngời để West Ham trụ hạng? Ảnh: AP. |
Giải Ngoại hạng đã sớm xác định được hai cái tên phải xuống chơi ở hạng dưới mùa sau, là Watford và Charlton. Một suất còn lại sẽ được xác định ở vòng chót này, nằm ở trong ba cái tên Sheffield United (đứng thứ 16, với 38 điểm), West Ham (17, 38 điểm kém hiệu số) và Wigan (18, 35 điểm).
Vòng cuối |
Chủ nhật, 13/5 Blackburn v Reading, 21h Bolton v Aston Villa, 21h Chelsea v Everton, 21h Liverpool v Charlton, 21h MU v West Ham, 21h Middlesbrough v Fulham, 21h Portsmouth v Arsenal, 21h Sheff Utd v Wigan, 21h Tottenham v Man City, 21h Watford v Newcastle, 21h |
Lẽ thường, nước mắt dành cho khổ đau và nụ cười là biểu hiện của niềm hạnh phúc. Nhưng với ba đội có nguy cơ xuống hạng kể trên, tất cả những niềm cảm xúc đó có thể sẽ hòa chung nhau đến độ lẫn lộn, cuối tuần này. Bởi, người ta có thể khóc khi niềm vui là tột đỉnh, nên cũng có thể "phải cười" khi bị đẩy xuống cùng cực của khổ đau và thất vọng, như những lời rút từ tâm can mà chính HLV Curbishley của West Ham đã bộc bạch trước vòng này.
Như một trò đùa của số phận, đúng trong "ngày phán quyết" chủ nhật này, Sheffield United và Wigan phải trực tiếp "nói chuyện" với nhau. Còn West Ham phải đến làm khách của đội tân vô địch MU.
Trong số ba đội đang đứng ở miệng vực xuống hạng, Sheffield được cho là có ưu thế nhất, khi chỉ phải tiếp đội bóng cùng cảnh ngộ, lại chỉ cần một điểm để tự quyết định số phận. Trong khi đó, Wigan buộc phải thắng, thậm chí là thắng có cách biệt lớn mới có hy vọng ở lại với cuộc chơi đỉnh cao, nơi mà năm ngoái họ còn được trân trọng gọi bằng cái tên: Ngựa ô của giải. Còn với West Ham, sẽ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, nếu Wigan không thắng Sheffield, đội bóng của Curbishley sẽ "tai qua nạn khỏi" dù có thua trước MU. Nhưng nếu Wigan lại "giở thói ngựa ô" thì chỉ khi có điểm ở Old Trafford mới chắc chắn níu được chân West Ham ở lại với Ngoại hạng.
"Quyền sống" thuộc về ai, Sheffield... |
...hay Wigan? Ảnh: AP. |
Nói về trận đấu quyết tử, HLV của các đội đang tranh nhau "quyền được sống" kể trên đều tỏ ra rất quyết tâm và vững tin vào thắng lợi cuối cùng. Neil Warnock của Sheffield United nói: "Khi tôi đến với đội 7 năm rưỡi về trước, tôi đã nói, tôi muốn được góp mặt ở Ngoại hạng và ở lại đó. Một nửa điều ước muốn đó đã thành sự thật. Và chúng tôi còn 90 phút nữa để đi hết giấc mơ. Và tôi tin, chúng tôi sẽ làm được điều ấy". Trong khi đó, Paul Jewell của Wigan cũng tỏ ra vững tin: "Chúng tôi phải gạt bỏ mọi khó khăn, để lại đằng sau những chuỗi trận thất vọng cùng những bất lợi để hướng về phía trước".
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU và Chelsea vào thẳng vòng bảng Champions League; còn Liverpool và Arsenal phải kiếm vé từ vòng sơ loại cuối cùng. |
Ở chiều ngược lại, giải Ngoại hạng cũng đã biết hai trong ba gương mặt mới sẽ dự tranh mùa sau. Đó là đội vô địch hạng Nhất Sunderland (do Roy Keane dẫn dắt), và đội đứng ngay sau Birmingham. Một suất còn lại sẽ được xác định vào cuối tháng năm này. Nhưng, từ giờ đến thời điểm đó sẽ là một quãng đường vô cùng gian khó với Derby, West Brom, Wolverhampton và Southampton. Bốn đội này được chia làm hai cặp, Southampton/Derby và West Brom/Wolverhampton. Họ sẽ đá với nhau hai trận đi và về để tìm ra hai đội thắng vào đấu "chung kết" play-off, qua đó, xác định thêm một CLB được lên Ngoại hạng mùa sau.
Giải hạng Nhất Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hà Uyên