Ronaldo (giữa) nỗ lực vượt qua các cầu thủ Santander. |
Real Madrid hy vọng sẽ vươn lên khỏi vị trí thứ tư sau trận đấu với đội bóng mới trở lại giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, họ đã mất trắng điểm do không kháng cự được lối đá tấn công đẹp mắt của Santander. Trước một đối thủ đầy tham vọng, lại thiếu vắng Raul và Figo (chấn thương), Real đã chấp nhận nhường quyền kiểm soát thế trận sau ít phút nhập cuộc. Ronaldo - lần đầu tiên được đá chính - thì chơi không tốt, khiến đội bóng thủ đô không tạo được áp lực trước cầu môn đội chủ nhà.
3 phút trước giờ nghỉ giải lao, Nafti vượt qua Cambiasso và Helguera rồi thực hiện một đường chuyền gọn gàng vào khu cấm địa. Mario Regueiro nhận bóng trong thế không người kèm và sút chính xác mở tỷ số cho Santander. Hiệp hai bắt đầu được 7 phút, Pedro Munitis - tiền đạo mới đầu quân cho Santander theo hợp đồng cho mượn từ chính Real Madrid - ấn định kết quả 2-0. Munitis khéo léo phá bẫy việt vị, trước khi đưa bóng qua đầu thủ thành Casillas bằng cú sút chân trái đẹp mắt. Những phút còn lại, Santander tiếp tục buộc hàng phòng ngự Real phải làm việc cật lực. Còn đương kim vô địch Champions League thì hầu như không tạo được pha bóng nào nguy hiểm.
Valencia lẽ ra đã có thể giành vị trí đầu bảng nếu thắng trên sân của Atletico. Tuy nhiên, họ đã phải chia điểm với trận hòa 1-1. Cựu tiền vệ của Atletico là Ruben Baraja phá thế quân bình cho đương kim vô địch Primera Liga bằng một cú sút căng, sau khi đón quả phạt góc ở cuối hiệp một của đồng đội. Tuy nhiên, Moreno đã quân bình kết quả cho Atletico trước khi trận đấu kết thúc 15 phút.
Cũng trong đêm qua, Villarreal lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi đầu tiên của mùa giải. Đội khách Deportivo mở tỷ số ngay ở phút thứ 8, khi Sanchez đón quả phạt của Fran và đánh đầu căng chính xác. Villarreal vùng lên một cách mạnh mẽ sau bàn thua, và san bằng tỷ số 1-1 ở phút 48, nhờ công đá phản lưới Deportivo của hậu vệ Cesar. Phút 67, Victor thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Naybet dùng tay chơi bóng trong khu cấm thành, nâng tỷ số lên 2-1. Kể từ phút 80, Villarreal chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ do hậu vệ Unai bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi thô bạo. Tuy nhiên, họ vẫn đủ sức ghi bàn ấn định kết quả 3-1 vào phút 87. Belletti đón đường căng ngang của Calleja và đánh đầu tung lưới Deportivo.
Sau loạt trận đêm qua, Valencia chiếm vị trí thứ 4 của Real Madrid với 1 điểm nhiều hơn (11-10). Còn Racing Santander đẩy Deportivo khỏi vị trí thứ 6 nhờ nhiều hơn 1 điểm (10-9). Ba đội đứng đầu bảng là Celta Vigo (13 điểm), Sociedad (13) và Malaga (11) sẽ đá vòng 6 vào tối nay.
Xuân Toản