Bàn thắng định đoạt số phận trận đấu cũng như chiếc vé vào tứ kết của cặp đấu này đến ở phút 90+4. Nhận quả tạt từ Sylvain Marveaux, trung phong Papiss Cisse đánh đầu chuẩn xác hạ thủ môn Gabulov, mang lại niềm vui khôn tả cho các thành viên Newcastle cũng như đám đông CĐV trên sân Saint James Park (xem clip).
Đoạt vé đi tiếp là phần thưởng ngọt ngào cho Newcastle trong mùa giải họ không thật sự thành công ở mặt trận chính Ngoại hạng Anh. Ngược lại, với Anzhi, phải rời cuộc chơi là cục đắng thật sự khó nuốt, bởi chính họ mới là đội chơi hay hơn trong trận lượt về vòng 16 đội hôm qua.
Dù mất người từ đầu hiệp hai với chiếc thẻ đỏ gián tiếp của Gonzalez, Anzhi vẫn chơi kiên cường và có cơ hội tốt để kết liễu Newcastle với cú sút phạt của Mbark Boussoufa ở phút 87. Nhưng khi thủ môn chủ nhà Elliot đã bị đánh bại, bóng lại tìm đến xà ngang khung thành Newcastle. Trước đó, Eto'o cũng có hai cơ hội ngon khác, nhưng một lần sút vọt xà và một lần không thắng được Elliot.
Trước đó, khi còn đủ 11 người trên sân, Anzhi chơi lấn lướt, tạo cảm giác họ mới là bên làm chủ trận đấu. Eto'o, với tốc độ của một "Báo Đen" như biệt danh của anh cùng lối di chuyển thông minh, khiến trung vệ theo kèm Mapou-Mbiwa mệt nhoài khi phải bám đuổi. Các vệ tinh xung quanh Eto'o như Boussoufa, Ahmedov và Jucilei cũng hoạt động hiệu quả, gây áp lực lớn lên hàng thủ Newcastle.
Eto'o lẽ ra có thể mở tỷ số ngay phút thứ ba, nếu cú ra chân cuối cùng của anh chính xác hơn một chút, thay vì đi cắt mặt cầu môn sau đường chọc khe thông minh của hậu vệ Yeschenko. Cơ hội sau đó tiếp tục đến với Anzhi qua Lass Diarra và Jucilei, nhưng ba lần liền, hai anh này đều không thắng được nỗ lực cản phá của trung vệ chủ nhà Taylor, trong đó có tình huống Taylor lấy thân mình chắn bóng trên vạch vôi, sau khi thủ môn Elliot bị Jucilei đánh bại.
Newcastle đáp trả có phần yếu ớt, với một số pha sút xa kiểu cầu may, chứ không có nhiều tình huống phối hợp tập thể sắc sảo. Việc tiền vệ trung tâm giàu ảnh hưởng Yohann Cabaye dính chấn thương cơ háng phải rời sân ở nửa cuối hiệp một càng khiến lối chơi của Newcastle thêm phần tối tăm.
Sang hiệp hai, Newcaslte chơi khá hơn và tạo ra một số pha sóng gió về phía cầu môn Anzhi, trong đó có tình huống Taylor lên tham gia tấn công trong một tình huống cố định và sút thẳng vào vị trí của thủ môn Gabulov ở góc sút thuận lợi. Đà tiến bộ ấy của chủ nhà càng thể hiện rõ nét hơn nữa sau khi Anzhi mất người. Nhưng cũng phải đợi đến pha bóng cuối cùng của trận đấu, Newcastle mới cụ thể hóa được ưu thế về thế trận và quân số trên sân với cú đánh đầu của Cisse.
Đội hình thi đấu:
Newcastle: Elliot, Santon, Yanga-M'Biwa, S Taylor, Haidara, Cabaye (Gutierrez, 37), Sissoko, Anita, Marveaux, Tiote, Cisse
Dự bị không sử dụng: Harper, Perch, Bigirimana, Obertan, Sh Ameobi, Campbell
Thẻ vàng: Anita
Bàn thắng: Cisse, 90+4
Anzhi: Gabulov, Yeschenko, Carlos, Ewerton, Boussoufa, Jucilei, Gonzalez, Zhirkov, Ahmedov, Diarra (Shatov, 84), Eto'o
Dự bị không sử dụng: Pomazan, Tagirbekov, Logashov, Agalarov, Traore, Smolov
Thẻ vàng: Zhirkov
Thẻ đỏ: Gonzalez, 55
Trọng tài: Deniz Aytekin (Thổ Nhĩ Kỳ)
Phương Minh