Nasri rời Arsenal để chuyển sang Man City vào mùa hè năm 2011. |
Samir Nasri là cái tên khiến nhiều cổ động viên của pháo thủ thành London "nóng mắt" nhất trong thời gian qua. Đặc biệt là sau khi giành được danh hiệu vô địch Premier League cùng với Man City, tiền vệ này liên tục có những lời nói ám chỉ Arsenal là đội bóng không đủ sức cạnh tranh và đó là lý do anh ra đi.
"Arsenal có thể ăn mừng với vị trí thứ ba của họ còn tôi chỉ tập trung vào việc giành thêm những chức vô địch khác", Nasri nói. "Tôi vui vì đã rời khỏi Arsenal bởi Man City là đội bóng có thể giúp tôi đến được với những danh hiệu. Tôi không đến với Man City vì tiền, tất cả đều vì yếu tố chuyên môn".
Tiếp tục trả lời trong buổi phỏng vấn, cầu thủ 25 tuổi cho biết anh rất hào hứng trước cuộc đối đầu với Anh vào đêm mai.
"Anh là một đối thủ rất mạnh. Tôi sẽ phải chạm trán với những đồng đội ở Man City là Joleon Lescott cũng như Joe Hart nhưng thất bại không có trong ý nghĩ của chúng tôi. Dĩ nhiên là tôi muốn cả hai đội có thể vào tứ kết nhưng điều đó không có nghĩa là Pháp sẽ không đánh bại Anh ở trận đấu này", Nasri tỏ ra tự tin.
Sau khi gặp Anh vào đêm mai, Pháp còn phải chạm trán chủ nhà Ukraine và đội tuyển Thụy Điển trước khi kết thúc vòng bảng Euro 2012.
Ngọc Hải