Chiến thắng không tưởng ở phút bù giờ trên sân Etihad tối qua đã giúp Man City lần đầu tiên lên ngôi vô địch Anh sau 44 năm chờ đợi.
Samir Nasri, người đã khiến các cổ động viên Arsenal vô cùng tức giận khi anh chuyển tới Man City hè năm ngoái trong bản hợp đồng có giá 25 triệu bảng, khẳng định danh hiệu vô địch Premier League là lời giải thích rõ ràng nhất cho quyết định rời sân Emirates.
"Tôi chưa bao giờ được chứng kiến điều gì tương tự như thế trong cuộc đời mình", Nasri phát biểu trên kênh Sky Sports. "Hai bàn thắng ở phút bù giờ đã đưa chúng tôi lên ngôi vô địch, thật đáng kinh ngạc và tôi thực sự hạnh phúc. Tôi đã biết rằng sự lựa chọn của mình là đúng. Lúc này tôi chỉ muốn chia vui với các cổ động viên và gia đình của mình".
Chưa đầy một năm sau vụ chuyển nhượng từ Arsenal sang Man City, Nasri đã có danh hiệu mà nhiều cầu thủ hằng mong ước. |
Samir Nasri từng công khai đánh cược với Piers Morgan, một cựu nhà báo đồng thời là một cổ động viên cuồng nhiệt của Arsenal, rằng anh sẽ vô địch với Man City mùa này. Lý do của cuộc đánh cược này là Morgan đã kịch liệt chỉ trích vụ chuyển nhượng của tiền vệ người Pháp trên mạng xã hội Twitter.
Số tiền cược lên tới 10 nghìn bảng nhưng Nasri tuyên bố anh sẽ dùng nó vào mục đích từ thiện. Tiền vệ người Pháp nói: "Tôi sẽ làm từ thiện số tiền này vào ngày mai bởi có rất nhiều trẻ em cần tới nó".
Ngọc Hải