Nadal đã thi đấu hay trở lại hôm qua. |
Đương kim vô địch Nadal giành chiến thắng với tỷ số 6-4, 6-1, 7-6 trước đối thủ nhiều duyên nợ ở Roland Garros.
Soderling là người đã chấm dứt mạch trận bất bại của Nadal năm 2009, và cũng là đối thủ trong trận chung kết năm ngoái.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, tay vợt Thụy Điển đã thi đấu dưới sức. Chỉ sau 12 phút đầu tiên, anh đã bị dẫn trước 3-0. Trong suốt trận đánh, Soderling chỉ cho thấy được nỗ lực và bóng dáng của tay vợt số 5 thế giới ở set cuối cùng. Nhưng từng đó vẫn là không đủ và cũng là quá muộn để anh có thể giành lại lợi thế.
Chiến thắng cách đây hai năm vẫn là lần duy nhất Soderling đánh bại được Nadal trên mặt sân đất nện, và đó cũng thất bại duy nhất của đương kim số một thế giới trong 44 trận ở Roland Garros.
Thứ sáu tuần này Nadal sẽ đón sinh nhật lần thứ 25, và anh không muốn có một nỗi buồn nào tìm đến trong dịp này.
Tay vợt người Tây Ban Nha đã bước vào trận đấu với khí thế cao và nhanh chóng tỏ ra áp đảo. Khi tỷ số đang là 4-1, Soderling kiếm được một ace (giao bóng ăn điểm) nhưng từng đó không đủ để anh sửa chữa cho những sai lầm trước đó cũng như giảm nhiệt của Nadal.
Lối di chuyển thông minh và những cú dứt điểm chính xác giúp Nadal chiếm hoàn toàn thế trận trong set hai. Một cú đánh không qua lưới của Soderling đã giúp đối thủ giành break thứ ba, đồng nghĩa với chiến thắng áp đảo 6-1 sau 32 phút.
Ở set quyết định, Nadal lại vượt lên sẫn 2-0 và có cảm giác như mọi chuyện vậy là đã an bài. Tuy nhiên Soderling bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Anh thậm chí giành được một break trước khi san bằng tỷ số 5-5. Trong loạt tie-break, Soderling là người mở điểm, nhưng sau đó liên tục mắc lỗi và trao cơ hội chiến thắng cho Nadal.
"Cách đây hai ngày tôi đã nói có lẽ tôi thi đấu không đủ tốt để có thể vô địch Roland Garros, và chúng ta phải xem hai ngày tới diễn ra thế nào", Nadal nói sau chiến thắng hôm qua. "Đó là những gì tôi đã nói. Và hôm nay tôi cảm thấy mình đã thi đấu tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều".
Ở trận tứ kết còn lại, Andy Murray đã vượt qua Chela với tỷ số 7-6 (7-2), 7-5, 6-2 sau 2 tiếng 53 phút. Đây là lần đầu tiên tay vợt nam số một Vương quốc Anh giành quyền vào bán kết Roland Garros.
Hà Uyên