Sau hiệp một không tìm được bàn thắng, chỉ bốn phút sau giờ nghỉ giải lao Mỹ đã vượt lên dẫn trước nhờ pha làm bàn có phần may mắn của Jermaine Jones. Từ ngoài cấm địa, anh sút trúng chân hậu vệ Jermaine Taylor của Jamaica, làm bóng văng qua tầm bắt của thủ thành Donovan Ricketts.
Jermaine Jones (áo nâu) trong một pha tranh chấp. |
Sau khi ghi bàn Jones đưa tay ngang tầm mắt chào như một quân nhân. Đó là món qua anh gửi đến cha anh vốn là một người lính, trong Ngày của Cha (19/6).
Jones bắt đầu sự nghiệp quốc tế khi chơi ba trận giao hữu cho đội tuyển Đức, trước khi FIFA cho phép anh chuyển sang đội tuyển Mỹ năm 2009.
Ở bán kết Mỹ sẽ gặp "ngựa ô" của giải Panama - đội từng thắng họ ở vòng bảng và đã vượt qua El Salvador tại tứ kết nhờ những loạt sút luân lưu.
Không chỉ ghi bàn mở tỷ số, Jones còn tham gia vào nhiều đợt tấn công nguy hiểm của Mỹ, cho đến trước khi được thay ra ở phút 75.
Ở chiều ngược lại, bị đánh giá thấp lại để thủng lưới trước, cánh cửa đi tiếp của Jamaica càng trở nên hẹp khi phải chơi thiếu người từ phút 67. Trong một tình huống tranh chấp quyết liệt hậu vệ Taylor đã phạm lỗi với Jones và phải nhận thẻ đỏ.
Phút 80 Clint Dempsey ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển chủ nhà sau một cú dứt điểm nhanh, trước khi thủ thành Ricketts có thể can thiệp. Tiền vệ này là một trong hai cầu thủ, cùng Landon Donovan, đã không tập trung cùng đội trước trận đấu hôm qua. Cả hai đều bận dự đám cưới chị em gái.
Trận này Dempsey đá chính, trong khi Donovan ngồi dự bị. Đây là lần đầu tiên Donovan không có trong đội hình xuất phát của đội tuyển Mỹ từ ngày 9/7/2007. Hôm qua, anh vào sân thay thế Alejandro Bedoya phút 65.
Jamaica là đội tuyển đã toàn thắng và không một lần thủng lưới ở vòng bảng.
Cặp bán kết còn lại là giữa Mexico và Honduras.
Đội vô địch ở giải năm nay sẽ đại diện cho CONCACAF dự Confederations Cup ở Brazil năm 2013.
Hà Uyên