Phút 86, khi tỷ số trên sân Old Trafford đang là 2-1 nghiêng về đội khách, một pha va chạm xảy ra trong vòng cấm Tottenham và Man Utd cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền.
Ashley Young nhận bóng từ cú đánh đầu của Welbeck rồi tiến vào vòng cấm. Nhưng trong khi lao ra ngăn cản Young, thủ môn Tottenham, Hugo Lloris, lại không vào trúng bóng và dường như đã va chạm, khiến cầu thủ đá cánh của Man Utd ngã trong vòng cấm (xem video).
Webb (áo đen, trái) hôm qua không đưa ra các quyết định có lợi cho Man Utd như trước. |
Nhưng bất chấp sự phản đối của các cầu thủ Man Utd, trọng tài Webb vẫn lạnh lùng lắc đầu, từ chối thổi phạt đền Tottenham. "Đó là quyết định không thể tin nổi và có lẽ là quyết định tồi tệ nhất tôi từng thấy", Moyes nói sau trận đấu mà Man Utd thất thủ 1-2.
Moyes cũng tức giận với việc Webb phạt thẻ vàng với Adnan Januzaj vì lỗi ăn vạ trước đó. Nhưng quyết định từ chối thổi phạt đền kể trên mới là tác nhân thổi bùng sự phẫn nộ của HLV Man Utd với vị cầm cân nảy mực.
"Nếu bạn theo sát diễn tiến lúc đó, tình huống này đáng một thẻ đỏ. Thủ môn lao ra khi Young đã có bóng. Thật đáng hổ thẹn", Moyes nói thêm.
Moyes phẫn nộ chạy vào sân để phản ứng với trọng tài biên khi Webb từ chối thổi phạt đền tình huống Young ngã trong vòng cấm. |
Ngay cả HLV Tottenham Tim Sherwood cũng thừa nhận Man Utd xứng đáng được hưởng phạt đền trong pha va chạm giữa Young và Lloris.
Hôm qua là lần thứ tư Man Utd trắng tay trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đó cũng là trận thua thứ sáu của thầy trò Moyes, khiến họ kém đầu bảng Arsenal 11 điểm sau 20 vòng đấu - khoảng cách được cho là đủ xa để bóp nghẹt hy vọng của Quỷ đỏ trên đường đua vô địch.
Phương Minh