Những tuần Southampton thi đấu tại sân nhà, Ross thức dậy vào 4h30’ ngày thứ sáu để bắt tay vào công việc của một kỹ sư xây dựng. 10 tiếng sau, anh rời chỗ làm việc và lên máy bay tới Anh.
Ross có mặt ở Anh vào sáng thứ bảy, và trú tại nhà riêng ở Winchester. Sau đó, anh bắt tàu tới Southampton để uống bia với bạn bè trước khi vào sân theo dõi trận đấu.
Bạn bè và họ hàng cho rằng Ross bị điên. Nhưng anh thì nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, và trên thế giới có vô số cổ động viên như mình. Kể cả khi Southampton thua, Ross cũng vẫn hài lòng vì đã được chứng kiến đội nhà thể hiện.
Xuân Toản (theo English-soccer)