Michael Jackson vẫy chào đám đông hâm mộ tại CLB Exeter City, hôm 14/6. |
Mặc dù chẳng mấy quan tâm tới bóng đá, siêu sao ca nhạc Mỹ đã bị bầu không khí nóng bỏng ở Exeter quyến rũ, khi tới đây tham gia một chiến dịch gây quỹ từ thiện vào tháng trước. Uri Geller, đồng chủ tịch của CLB này, lại là bạn của Michael, nên tình cảm của anh dễ dàng "đơm hoa kết trái" thành một vị trí chính thức trong ban điều hành Exeter. Michael có quyền tham gia vào những quyết định chuyển nhượng cầu thủ, được dự khán mọi trận đấu mà anh muốn và có thể theo đội đi du đấu các nơi. Tuy nhiên, các thành viên của Exeter cũng không hy vọng ca sĩ 44 tuổi sẽ có mặt thường xuyên tại CLB.
"Khi tôi hỏi Michael có biết gì về bóng đá, anh ấy trả lời rằng không một chút nào, nhưng anh ấy yêu Exeter City", Uri Geller ("thày phù thủy" Israel, nổi tiếng với màn trình diễn dùng sức mạnh ý chí bẻ cong thìa, dĩa) nói. Tuy nhiên, theo Geller, điều quan trọng nhất là Michael Jackson đã đưa CLB phía tây nam nước Anh vào bản đồ bóng đá thế giới. Trước Michael, một giọng ca huyền thoại khác là Elton John cũng từng thử làm Chủ tịch CLB Watford, nhưng anh đã phải chia tay chức vụ này sau một thời gian ngắn.
Mai Liên (theo Reuters)