Hingis sẽ lật đổ sự thống trị của chị em Williams? |
Sau ca phẫu thuật hồi tháng 5, vết thương của Hingis vẫn chưa lành hẳn, đôi lúc chị cảm thấy đau âm ỉ.
Thời gian này, tay vợt Thụy Sĩ thực hiện một thời gian biểu khá nghiêm ngặt. Chị thường thức dậy vào 7h sáng và bắt tay ngay vào chương trình rèn luyện thể lực. Sở thích của Hingis là đạp xe cùng mẹ. Ngoài ra, chị còn đá bóng để rèn luyện đôi chân. 10h sáng, chương trình luyện tập quần vợt bắt đầu. Trên sân, mỗi ngày Hingis phải chơi một trận thực sự (như tại các giải đấu) nhưng với các tay vợt nam. Những đối thủ được chọn lựa đều có thể lực sung mãn và những quả phát bóng tương tự chị em Williams.
Mẹ Hingis, bà Melanie, nói: "Thời tiết ở đây rất thích hợp cho việc rèn luyện. Nóng nực, độ ẩm cao giúp Martina có thể đạt được một thể lực thép để thi đấu trong những trận đỉnh cao kéo dài 2-3 tiếng. Đây là vũ khí để chống lại gia tộc Williams và như vậy, Martina có thể chuẩn bị cả cho giải Australia Mở rộng đầu năm 2003. Hingis chiến thắng trên sân hoàn toàn nhờ khả năng phán đoán và cảm nhận nên chúng tôi vẫn tiếp tục nâng cao thế mạnh này. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng chỉ với sự cảm nhận tinh thường thôi thì chưa đủ để hạ chị em Williams. Vì vậy, bên cạnh những bài tập chiến thuật là khổ luyện về thể lực".
Saddebrook là học viện quần vợt nổi tiếng do HLV Harry Hopman (Australia) thành lập. "Chúng tôi chuyên phục hồi hoặc nâng cao trình độ cho những tay vợt bị chấn thương", ông Hopman cho biết. "Martina rất hăng hái tập luyện và hy vọng rằng cô sẽ quay trở lại ngai vàng quần vợt thế giới, cho dù điều này thật khó khăn".
Tuy nhiên, HLV Hopman cũng e ngại về lịch tập luyện thể lực quá căng thẳng của Hingis. Ông đưa ra một chương trình thể thao thư giãn. Tối đến, Martina đạp xe, trượt patin hay bơi để lấy lại cảm giác thoải mái. Bà mẹ Melanie tự hào rằng: "Nó có một ý chí khủng khiếp và cứ tiếp tục đà này thì Martina chẳng mấy chốc sẽ trở lại vị trí số 1 thế giới".
Sự hỗ trợ lớn nhất của Hingis hiện nay trên con đường trở lại ngai vàng là mẹ chị. Bà là HLV, người quản lý, người đại diện... "Mẹ tôi là một người tuyệt vời. Bà lo cho tôi đầy đủ mọi điều kiện để luyện tập", Hingis nói về mẹ mình.
Quyết tâm trở lại đấu trường quốc tế khiến Hingis hy sinh nhiều thú vui trong cuộc sống hằng ngày: "Tôi không còn thời gian nghĩ đến chuyện ra phố hay đi du lịch nữa. Những lúc có một chút cơ hội để thư giãn, tôi chơi golf. Mặc dù mới tập, nhưng tôi may mắn có Sergio Garcia, một người thày tuyệt vời. Golf giúp tôi có được sự tập trung cao độ trong quần vợt".
(Theo Thể Thao Văn Hóa)