Man City, trên sân nhà, đè bẹp đội hạng nhất Wigan 5-0. Nhưng chiến thắng 4-0 của Tottenham gây ấn tượng mạnh khi họ phải đá trên sân Aston Villa, đối thủ đang chơi tại Ngoại hạng Anh và không hề dễ bị bắt nạt.
> Xem video trận Aston Villa 0-4 Tottenham
Như thông lệ ở Cup Liên đoàn - thường là ưu tiên thứ tư của các ông lớn sau Ngoại hạng Anh, Cup châu Âu và Cup FA, Tottenham chỉ dùng đội hình dự bị, với tám sự thay đổi so với khi đá thắng chủ nhà Cardiff 1-0 ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.
Tuy nhiên, với những dự bị đẳng cấp như Erik Lamela, Chichires, Defoe... cộng thêm bộ ba rường cột Kyle Walker, Vertonghen và Paulinho, Tottenham vẫn tỏ ra quá mạnh so với đối thủ của họ.
Tottenham đang có sức mạnh chiều sâu đáng nể, khi các dự bị chất lượng như Defoe (áo trắng) luôn biết cách tỏa sáng ở những lần được trao cơ hội. |
Defoe, người chỉ là dự bị cho Soldado ở Ngoại hạng Anh, lập một cú đúp, với tình huống đánh đầu mở tỷ số ở phút cuối cùng hiệp một và pha lừa qua thủ môn Villa, ấn định kết quả 4-0 đúng phút cuối hiệp hai.
Xen giữa hai bàn thắng này, hai tân binh Paulinho rồi Nacer Chadli lần lượt điền tên họ lên bảng tỷ số. Paulinho lập công bằng pha di chuyển khéo léo thoát khỏi cầu thủ Villa đeo bám rồi kết thúc pha đá phạt góc của Holtby. Chadli thì chớp thời cơ từ một đường chuyền hỏng của đối thủ rồi nã đại bác.
Aston Villa xứng đáng được hưởng một quả phạt đền ngay đầu hiệp hai, thời điểm tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Tottenham, với tình huống tiền đạo Nicklas Helenius bị Vertonghen kéo tuột cả quần rất phô trong vòng cấm.
Nếu đó là một quả phạt đền, Aston Villa đã có cơ hội rất tốt để gỡ hòa và biết đâu có thể lái trận đấu theo một diễn biến khác. Nhưng trọng tài Jon Moss từ chối cắt còi và đội quân của HLV Paul Lambert sụp đổ nhanh chóng sau đó, khi Tottenham đẩy cao tốc độ và gần như định đoạt trận đấu với bàn nhân đôi tỷ số của Paulinho ở phút 49.
Tình huống Vertonghen tụt quần Helenius. |
Đội hình thi đấu:
Aston Villa: Steer, Lowton, Vlaar, Baker, Bennett, El Ahmadi (Bowery 46), Sylla, Albrighton, Bacuna, Tonev (Robinson 82), Kozak (Helenius 46).
Dự bị không sử dụng: Guzan, Clark, Weimann, Johnson.
Tottenham: Friedel, Walker (Dawson 80), Chiriches, Vertonghen, Fryers, Paulinho (Dembele 64), Sandro, Lamela, Holtby, Defoe, Kane (Chadli 73).
Dự bị không sử dụng: Gomes, Soldado, Naughton, Townsend.
Bàn thắng: Defoe 45, 90, Paulinho 49, Chadli 86.
Trọng tài: Jon Moss.
Trên sân Etihad, Man City tiếp đà phong độ ấn tượng từ trận derby đại thắng Man Utd hôm cuối tuần và trả hận ngọt ngào trước Wigan, đội thắng họ ở trận chung kết Cup FA mùa trước.
> Xem video trận Man City 5-0 Wigan
Với 10 sự thay đổi so với trận derby - Fernandinho là người duy nhất được giữ lại trong đội hình chính, Man City vẫn thể hiện sự chênh lệch một trời một vực so với đối thủ đang chơi tại giải Hạng nhất.
Chính Fernandinho là người dọn cỗ tình huống mở tỷ số ở phút 33 khi thực hiện đường chuyền rất vừa vặn, loại toàn bộ hàng thủ Wigan để Dzeko phá bẫy việt bị thoát xuống đá nối hạ thủ môn đội khách.
Wigan (áo đen) gần như chỉ biết chịu trận, hứng thịnh nộ từ Man City, đội khao khát phục hận cho thất bại ở chung kết Cup FA mùa trước. |
Tân binh trị giá 22 triệu bảng Jovetic nhân đôi tỷ số cách biệt ở phút 60 từ một pha phối hợp như đá tập, 16 phút trước khi Yaya Toure, người vào thay Fernandinho, thực hiện pha đá phạt hàng rào hoàn hảo ghi bàn thứ ba cho Man City.
Các bàn còn lại của Jovetic và Navas đến như lẽ tất yếu khi Man City hưng phấn cao độ, còn Wigan thì vỡ trận và đánh mất ý chí kháng cự sau ba bàn thua.
Phương Minh