Vòng 19 |
Thứ sáu, ngày 30/12 Liverpool 3-1 Newcastle (Bellamy 29', 67', Gerrard 78' - Agger 25' phản lưới) Thứ bảy, ngày 31/12 MU 2-3 Blackburn (Berbatov 52', 62' - Yakubu 16' phạt đền, 51', Hanley 80') Arsenal 1-0 QPR (Van Persie 60') Bolton 1-1 Wolverhampton (Ricketts 22' - Fletcher 49') Chelsea 1-3 Aston Villa (Drogba 23' phạt đền - Ireland 28', Petrov 83', Bent 86') Norwich 1-1 Fulham (Jackson 90'+4 - Sa 7') Stoke 2-2 Wigan (Walters 77' phạt đền, Jerome 84' -Moses 45', Watson 87phạt đền) Swansea 1-1 Tottenham (Sinclair 84' - Van der Vaart 44') Chủ nhật, ngày 1/12 West Brom 0-1 Everton (Anichebe 87') Sunderland 1-0 Man City (Ji Dong-Won 90'+3) |
Bàn thắng của đội chủ sân "Ánh Sáng" được thực hiện đúng vào những phút bù giờ thứ ba của trận đấu, do công cầu thủ vào sân thay người Ji Dong-won.
Đây là chiến thắng thứ ba trong năm trận kể từ khi huấn luyện viên Martin O'Neill dẫn dắt Sunderland. Họ nhờ đó đã leo lên vị trí thứ 13, với 6 điểm nhiều hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng.
Trái lại, Man City đã không thể nới rộng biệt với đội thứ hai Man Utd - hôm qua đã thất bại trước Blackburn 2-3 ngay trên sân nhà. Hai đội bóng thành Manchester đang có cùng 45 điểm, nhưng Man City nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại.
Dip năm mới 2012 có vẻ như không chiều lòng các đội bóng lớn. Trong số 7 đội đầu bảng, chỉ có Arsenal và Liverpool giành trọn vẹn ba điểm. Trong khi đó, từ Man City, Man Utd cho đến Chelsea đều thất bại.
Đối với Man City, đây là trận thua thứ hai của họ ở Ngoại hạng Anh mùa này (trận trước gặp Chelsea). Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp họ không ghi nổi một bàn thắng.
Nỗi thất vọng của cầu thủ Man City. |
Sau đây hai ngày Man City sẽ có trận đấu vô cùng quan trọng với Liverpool. Có lẽ vì điều này mà huấn luyện viên Roberto Mancini quyết định cất cả Sergio Aguero lẫn David Silva trên băng ghế dự bị.
Đội khách bởi vậy nhập trận không được mạnh mẽ như thường thấy. Thậm chí ngay phút thứ ba nếu không vì Nicklas Bendtner quá vụng về, mành lưới của Man City đã sớm phải tung lên. Không lâu sau đến lượt James McClean thử thài thủ thành Joe Hart.
Sau khi liên tục bị đánh phủ đầu, Man City cũng dần ổn định được đội hình và chiếm lĩnh thế trận. Dẫu vậy, cơ hội đến với họ không nhiều. Sự xông xáo của Adam Johnson không đủ tạo ra những tình huống ăn bàn thực sự, trong khi tiền đạo cắm Edin Dzeko tỏ ra thiếu sắc bén.
Cơ hội tốt nhất của Man City trong hiệp một có lẽ là cú dứt điểm sạt xà của Dzeko, sau một quả phạt góc.
Tình cảnh đó buộc HLV Mancini phải “cắn răng” tung Aguero vào sân ngay đầu hiệp hai, và 10 phút sau là Silva. Trận đấu từ đó trở nên cởi mở hơn.
Aguero đã có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số cho Man City, nhưng cú dứt điểm cận thành của anh không thắng nổi tình huống cản phá xuất thần của thủ thành Simon Mignolet. Đáp lại, Sessegnon đã có pha đi bóng đầy nỗ lực vượt qua trung vệ Vincent Kompany, nhưng cú dứt điểm lại kém chính xác.
Sunderland đã thi đấu kiên cường và việc giành chiến thắng của họ cũng có phần xứng đáng. |
Chưa tìm thấy bàn thắng, Man City càng lúc càng tấn công điên cuồng. Silva hai lần thủ tài thủ thành Mignolet, trong khi hậu vệ được tung vào sân trong hiệp hai Micah Richards đánh đầu dội xà. Dzeko cũng một số lần được trao cơ hội, nhưng đều hỏng ăn.
Quá nôn nóng tấn công, Man City bất ngờ dính đòn “hồi mã thương” vào phút bù giờ thứ 3. Sunderland đã tổ chức lên bóng nhanh và nhịp nhàng, tạo điều kiện cho cầu thủ vào sân trong hiệp hai Ji Dong-won lạnh lùng dứt điểm thành bàn ấn định tỷ số. Thời gian còn lại quá ít để Man City có thể tìm lại dù chỉ một điểm.
Đội hình thi đấu
Sunderland: Mignolet, Brown (Kilgallon 26), O'Shea, Cattermole, Larsson, Gardner, Colback, Vaughan (Elmohamady 82), McClean, Sessegnon, Bendtner (Ji Dong-Won 78).
Bàn thắng: Ji Dong-Won 90 + 3
Man City: Hart, Kompany, Zabaleta, Lescott, Kolarov (Richards 67), Johnson, Barry, Nasri (Silva 55), De Jong (Aguero 46), Y Toure, Dzeko.
Ngoại hạng Anh 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doãn Mạnh