Lee Chong Wei (phía sau) lại hụt hơi trong cuộc chạy đua với Lin Dan. |
Một lần nữa Trung Quốc thống trị giải vô địch thế giới và thêm một lần nữa đội tuyển Malaysia tay trắng ra về. Đã 33 năm nay, kể từ khi giải lần đầu được tổ chức vào năm 1977, người Malaysia chưa một lần vô địch thế giới.
Như một chút dư vị đắng ngắt trong cái bánh ngon ngọt, nỗ lực giữ được thế mạnh trên bảng xếp hạng thế giới của Malaysia ở nội dung đơn nam, trong bối cảnh Trung Quốc đã chiếm hết ngôi đầu ở những nội dung còn lại, chỉ còn thiếu một chức vô địch thế giới danh giá của Lee Chong Wei để khẳng định được vị thế đối với cầu lông Trung Quốc.
Chính vì thế chung kết đơn nam giữa Lin Dan và Lee Chong Wei được giới mộ điệu đánh giá là sự kiện được trông đợi bấy lâu, cơ hội để tay vợt người Mã chứng minh ngôi vị số một thế giới đơn nam của mình là hoàn toàn xứng đáng và trả lại món nợ thua cuộc tại chung kết Olympic 2008.
Nhưng Lin Dan lại phá tan bữa tiệc ăn mừng được chuẩn bị sẵn của người Mã khi giành chiến thắng với tỷ số 2-1 (20-22, 21-14, 23-21) để vô địch lần thứ tư. Lee đã nỗ lực hết sức, nhưng vẫn còn một chút may mắn và bùng nổ bị thiếu trong hành trang tiến tới ngôi vương của anh. Dù vậy, Lee Chong Wei vẫn hứa sẽ trả món nợ tại Olympic 2012.
Ở các trận chung kết còn lại, số hai thế giới đơn nữ Wang Yihan (Trung Quốc) đánh bại Cheng Shao Chieh (Đài Loan-TQ) với tỷ số 2-0 (21-15, 21-10). Mặc dù thua đôi Zhang Nan – Zhao Yunlei (Trung Quốc) ở nội dung đôi nam nữ, nhưng tấm HC bạc của Chris Adcock-Imogen Bankier (Anh-Scotland) cũng đủ làm nước chủ nhà hài lòng. Hai tấm HC vàng đôi nam và đôi nữ cũng về tay các cặp VĐV Trung Quốc Cai Yun-Fu Haifeng và Wang Xiaoli-Yu Yang.
Kết thúc giải, hôm qua tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã trở về nước. Sau khi nghỉ ngơi ít ngày, anh sẽ tái ngộ với khán giả nhà tại giải quốc tế Yonex-Sunrise Việt Nam khai mạc tại TPHCM vào ngày 23/8.
Minh Hà