Chưa khi nào chợ cầu thủ ở La Liga đìu hiu như hè này. Ba kỳ chuyển nhượng hè gần nhất, các CLB La Liga lần lượt ném vào chợ cầu thủ 470 triệu euro (2009), 260 triệu (2010) và 360 triệu (2011). Còn hè này, tính đến hôm nay, khi đã quá nửa phiên chợ hè, tổng số tiền mà các CLB La Liga "đi chợ" chỉ mới là 35 triệu euro và dù còn ngót tháng rưỡi trước thời điểm đóng cửa, vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu tích cực nào cho thấy sẽ có đột phá trên thị trường chuyển nhượng La Liga trong thời gian còn lại.
Đạo luật công bằng tài chính của UEFA có hiệu lực từ mùa tới chỉ là một phần lý do dẫn đến thực trạng đìu hiu trên. "Các CLB đã cạn tiền để mua và trả lương cho cầu thủ", cựu giám đốc tiếp thị thể thao của Barca nay làm đại diện cầu thủ Esteve Calzada nói trên tờ La Vanguardia. Cũng nhật báo này dẫn lời HLV đội Getafe Toni Munoz: "La Liga đang ảm đạm chưa từng thấy, mọi đội bóng đều khó khăn".
Thời Real chi cả núi tiền đưa về cùng lúc ba quả bom tấn Kaka - Benzema - Ronaldo đã thuộc về dĩ vãng. |
Barca là đội chi mạnh tay nhất La Liga hè này, nhưng họ cũng chỉ mới thực hiện một phi vụ với bản hợp đồng 14 triệu euro mua nhà vô địch Euro 2012, hậu vệ trái Jordi Alba. Valencia và Sevilla "bạo chi" thứ hai với lần lượt 6,3 triệu và 5 triệu. Có tới 11 đội khác có mức tiêu ít hơn một triệu euro mỗi đội vào việc củng cố đội ngũ chuẩn bị cho mùa giải mới.
Không có tiền, La Liga đã học theo cách làm vốn rất thịnh hành ở Serie A nhiều năm qua - trao đổi cầu thủ và tận dụng tối đa các bản hợp đồng miễn phí. Espanyol và Mallorca là những ví dụ điển hình khi đổi ngang Javi Marquez lấy Sergio Tejera. Osasuna thì tiêu biểu cho nhóm nhặt nhạnh các cầu thủ tự do khi đưa về Nano (Numancia), Sisi (Valladolid), Arribas (Rayo Vallecano) và Armenteros (Sevilla). Một phương án nữa được nhiều CLB áp dụng là tăng cường sử dụng cây nhà lá vườn, đi đầu là Espanyol với việc HLV Pochettino đôn tới sáu cầu thủ từ đội trẻ lên đội một.
"Thị trường, xét ở một khía cạnh nào đó, vẫn diễn ra nhộn nhịp, nhưng chỉ là các vụ trao đổi, các vụ chuyển nhượng tự do, mượn cầu thủ, với phương châm càng rẻ càng tốt, hoặc tốt hơn cả là miễn phí. Thời nhà nhà vung tiền chạy đua vũ trang đã qua rồi. Giờ chẳng ai muốn chi dù chỉ một cắc, vì tất cả đều khó khăn như nhau", Calzada bình luận.
Từ chỗ lần lượt chi 112 triệu và 265 triệu trong hè 2009, Barca và Real đến giờ mới chỉ bỏ ra 14 triệu và 0 triệu euro hè này. Tương tự là Atletico Madrid, đội mới mùa vừa qua còn chi tới 67 triệu euro để mua về tám cầu thủ, nhưng hè này chỉ mới chi một triệu euro để mua trung vệ Cata Diaz từ Getafe và tranh thủ vơ vét các hợp đồng miễn phí như Emre (Fenerbahce), Cris Rodriguez (Porto). Valencia cũng giảm đáng kể mức chi từ 32 triệu euro mùa vừa qua xuống còn 6,3 triệu.
"Nếu không có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các ông chủ tỷ phú Ả-rập hay Nga, các đội bóng lớn rất khó đáp ứng đòi hỏi của Đạo luật công bằng tài chính. Các đội bóng lớn ở La Liga vì thế bằng mọi giá phải giữ cán cân thu chi không bị âm - điều có thể khiến thảm cảnh tài chính trở nên tồi tệ hơn bội phần từ việc bị cấm dự Cup châu Âu", Calzada nói thêm và lấy ví dụ là thất bại của Barca trong vụ tuyển mộ Thiago Silva.
Barca rất muốn có Thiago Silva, nhưng bất lực nhìn anh này đầu quân cho PSG vì không kham nổi khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. |
Barca lắc đầu lè lưỡi trước đòi hỏi của Milan về 45 triệu euro phí chuyển nhượng ngôi sao người Brazil. Nhưng PSG, với hầu bao như không đáy của các ông chủ Qatar, nhanh tay chi 42 triệu euro để dứt điểm gọn gàng vụ tuyển mộ Thiago Silva - một trong những trung vệ hay nhất thế giới hiện tại. Trước đó, Barca cũng đầu hàng vô điều kiện trong cuộc đua tranh mua Eden Hazard, ngôi sao tấn công người Bỉ được Chelsea mua với giá ngót ngét 41 triệu euro.
Real cũng khó khăn chẳng kém Barca. Họ đang kỳ kèo mặc cả để giảm hai triệu euro trong điều khoản phụ về 7 triệu euro trả sau mà Tottenham yêu cầu trong vụ chuyển nhượng Luka Modric. Để gom đủ khoản 35 triệu euro trả trước cho thương vụ này, Real cũng đang sốt vó tìm đầu ra cho những người thừa ở Bernabeu như Carvalho, Gago, Sahin và đặc biệt là Kaka.
Phương Minh