HLV Ronald Koeman, người mang lại niềm tin cho Ajax Amsterdam. |
Lyon sẽ tới làm khách trên sân của Rosenborg. Đương kim vô địch Pháp buộc phải chiến thắng thì mới có thể giành một chỗ tại vòng đấu bảng thứ hai. Tuy nhiên, trận đấu tại Na Uy lạnh giá không phải là thử thách dễ vượt qua với bất kỳ đội bóng nào, cho dù đội chủ nhà đã bị loại. Rosenborg, vừa ăn mừng danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ 11 liên tiếp hai tuần trước, muốn có một chiến thắng danh dự trước khi chia tay, nhất là để báo thù trận thua 0-5 trên sân Gerland của Lyon ở lượt đi.
Trong khi đó, trận đấu đáng chú ý giữa Ajax Amsterdam và Inter Milan diễn ra trên sân Arena. Kết quả trận đấu này sẽ không có ý nghĩa gì, nếu Lyon để thua Rosenborg. Vì khi đó, cả Inter và Ajax sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Trong trường hợp Rosenborg không làm được điều kỳ diệu, lợi thế nghiêng về CLB Italy. Inter chỉ cần giành một điểm là tự quyết định được tương lai của mình. Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu như họ mang tâm lý đó tới Hà Lan. Trong trận đấu lượt đi ngay tại thánh địa San Siro, đội bóng dẫn đầu Serie A đã để cho đoàn quân của HLV Ronald Koeman làm chủ hoàn toàn tình thế và chỉ giành 3 điểm một cách may mắn nhờ bàn thắng muộn màng của Crespo. Chính vì thế, chiến lược gia lão luyện người Argentina - ông Hector Cuper - phải lên dây cót cho các học trò của mình: "Chúng tôi không biết chiến thuật nào để giành kết quả hòa. Inter sẽ quyết tâm chiến thắng, cho dù Ajax là đội bóng chơi rất kỹ thuật."
Ông Cuper không thể đưa Fabio Cannavaro ra sân đêm nay. Materazzi và Cordoba sẽ tạo nên cặp trung vệ. Để tạo nên một thế trận vững chắc nhưng không quá mạo hiểm, ông sẽ sử dụng đội hình 4-4-2 với Recoba (hoặc Crespo) cùng Vieri uy hiếp hàng phòng ngự đối phương. Đội khách không có được tâm lý vững vàng vì vừa để thua 1-2 trước Udinese hôm thứ bảy.
Về phía đội chủ nhà, ông Koeman thiếu nhiều cầu thủ quan trọng. Cầu thủ hay nhất giải vô địch Hà Lan năm trước, hậu vệ Cristian Chivum bị treo giò. Chơi thay cho anh là cầu thủ 18 tuổi Nigel De Jong. Hàng tiền vệ vắng một loạt gương mặt như Litmanen, Ibrahimovic, Stekelenburg và Van der Meyde (chấn thương). Giữa bối cảnh đó, tài năng trẻ Rafael van der Vaart là hy vọng lớn nhất của Ajax. Anh được giao nhiệm vụ tận dụng tốc độ và sự linh hoạt để khai thác những sai lầm thường xuyên của hàng phòng ngự đối phương.
(x: vào vòng hai) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lê Trần