Đội chủ nhà vào trận rất hăng, và nhanh chóng làm nức lòng khán giả với bàn phá vỡ thế cân bằng ở phút thứ 7, do công của Sylla. SLNA cố gắng gỡ hòa ngay trong hiệp một nhưng bất thành. Hiệp hai bắt đầu được 10 phút, Iddi xuyên thủng hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai và quân bình kết quả 1-1. Tiền đạo người Uganda Lulenti gia tăng cách biệt cho SLNA ở phút 84. Những tưởng các nhà đương kim vô địch V-League sẽ còn làm được hơn thế trước đàn em ở giải hạng Nhất. Nhưng niềm mong đợi của những người hâm mộ "phố núi" – Kiatisuk - đã chứng tỏ giá trị của mình khi trận đấu sắp hạ màn, bằng cú vôlê kỹ thuật hạ gục thủ thành Văn Hạnh. Trước khi có dịp lộn santo ăn mừng, "Zico Thái Lan" đã có một số đường chuyền đẹp cho đồng đội.
Huỳnh Đức và pha mở tỷ số. |
Các cựu cầu thủ CATPHCM đã thành công trong buổi xuất quân dưới màu áo mới - Ngân hàng Đông Á. TT Huế (hiện đứng áp chót bảng xếp hạng V-League) dù rất nỗ lực vẫn đành phải rời sân Thống Nhất với thất bại 1-2. Ngân hàng Đông Á dẫn 2-0 bằng các bàn của Huỳnh Đức (26') và Hiền Vinh (58'). Bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của TT Huế được thực hiện ở phút 84, do công của Emmanuel.
Tại sân Hà Nội, đội bóng hạng Nhất ACB đã chịu thua CAHN với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất do Thanh Sơn thực hiện ở phút 82.
Hải Quan đang lận đận ở giải hạng Nhất vẫn đủ sức tìm được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Gạch Đồng Tâm.
Xuân Toản