"Giờ thì tôi mới hiểu vì sao Jose Mourinho lại hay tức giận đến vậy khi Real Madrid của ông ấy đến chơi bóng ở Nou Camp", Ibrahimovic trả lời một kênh truyền hình Thụy Điển sau trận.
Chân sút 31 tuổi đặc biệt biệt bất bình với tình huống trọng tài Kuipers phạt Milan quả 11 mét thứ hai. Trong tình huống đó, Nesta đã kéo áo Busquets - lỗi chỉ đáng bị phạt thẻ vàng thay vì cả thẻ vàng lẫn phạt đền với Milan như quyết định của vị cầm cân nảy mực người Hà Lan.
> Xem clip cận cảnh pha phạm lỗi dẫn tới phạt đền của Nesta
Trọng tài Kuipers có vẻ đã nặng tay khi rút thẻ phạt Nesta và cho Barca hưởng phạt đền. Ảnh: AFP. |
"Tôi không hiểu họ nghĩ gì nữa khi cho Barca hưởng quả phạt đền thứ hai. Milan đã bị loại và tôi không muốn nói nhiều nữa bởi tất cả đều thấy rõ đó chỉ là một tình huống không bóng", Ibrahimovic nói thêm với kênh phát thanh Catalunya Radio.
Anh sau đó ám chỉ UEFA cố tính gạt Milan để dọn đường cho trận chung kết toàn Tây Ban Nha, Real - Barca: "Dường như người ta đang muốn hai đội bóng cùng quốc gia đi tới trận cuối cùng của giải".
Ibrahimovic vì thế tỏ ra không phục trước chiến thắng của Barca: "Đồng ý là Milan có nhiều yếu tố cần cải thiện để có thể chơi tốt ở Champions League, nhưng Barca chỉ có thể thắng nhờ hai quả phạt đền".
Tiền đạo này cũng bác bỏ quan điểm rằng anh dường như đang chịu một lời nguyền nào đó ở Champions League, sân khấu lớn mà anh chưa một lần được tận hưởng cảm giác của nhà vô địch. "Chẳng có lời nguyền nào ở đây cả".
Ibrahimovic từng dự Champions League trong màu áo Ajax, Juventus, Inter, Barca và Milan hiện tại. Nhưng lần anh tiến sâu nhất chỉ là bán kết mùa 2009-2009, khi Ibrahimovic cùng Barca bị Inter của Mourinho đánh bại với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.
Phương My