Tottenham (áo trắng) và Everton không thể gặp nhau đúng như lịch trình. |
Cho đến lúc này Tottenham-Everton là trận đấu duy nhất chắc chắn hoãn lại. Trưởng ban tổ chức Premier League, Richard Scudamore, nói ông lạc quan về khả năng chín trận đấu còn lại vẫn diễn ra bình thường.
Tuy nhiên, từ nay cho đến khi mùa giải mới chính thức bắt đầu ngày 13/8, các quan chức của bóng đá Anh sẽ còn cân nhắc nhiều về tình hình thực tế để đưa ra quyết định có hoãn thêm trận đấu nào hay không.
Dẫn đến tình cảnh hiện tại là do các cuộc bạo loạn diễn ra nhiều ngày qua ở Anh, bắt đầu từ khu Tottenham, phía bắc London. Tình trạng hỗn loạn đang lan đến một số thành phố lớn khác như Manchester, Liverpool…
Trên trang web, Tottenham giải thích nguyên nhân trận đấu của họ bị hoãn là do các vụ bạo loạn, bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước, đã làm ảnh hưởng đến sự an toàn của các cơ sở hạ tầng trên đường cao tốc cũng như đường dẫn đến sân vận động.
Các cầu thủ của Everton và Tottenham đều cảm thấy tiếc nuối khi trận đấu không diễn ra đúng như lịch trình, nhưng nhìn chung tất cả đều cho rằng đó là quyết định đúng đắn lúc này.
“Tôi đã chăm chỉ tập luyện suốt sáu tuần qua cho trận đấu này", thủ quân của Everton - Phil Neville – chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. "Tôi biết việc tạm hoãn trận đấu là hoàn toàn đúng đắn, nhưng cả ngày nay tôi vẫn cảm thấy buồn vì điều đó”.
Vụ bạo loạn nghiêm trọng nhất ở Anh trong nhiều năm qua nổ ra sau sự kiện một thanh niên da màu Mark Duggan bị cảnh sát bắn chết. Những kẻ biểu tình sau đó trút giận bằng cách đốt xe, phá phách các cửa hàng…
Tình trạng bất ổn cũng đã khiến một loạt trận đấu Cup ở xứ sương mù phải hoãn lại. Trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Hà Lan trên sân Wembley cũng không thể diễn ra.
Doãn Mạnh