Vòng 15 V-League |
Ngày 28/4 Khánh Hòa 1-2 SHB Đà Nẵng (Adejala A.Adewale 90’+5 - Merlo 53’; Minh Phương 87’) Hà Nội T&T 3-1 CLBBĐ Hà Nội (Samson 45’+1; Văn Quyết 62’; Gonzalo 69’ - Công Vinh 11') Ngày 29/4 16h00 sân Cao Lãnh: Đồng Tháp – V. Ninh Bình 16h10 sân Rạch Giá: Kiên Giang - B.Bình Dương 17h00 sân Lạch Tray: V. Hải Phòng – HA Gia Lai Ngày 30/4 17h00 sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – SL Nghệ An 19h00 sân Thống Nhất: Sài Gòn FC - Navibank SG |
Công Vinh sớm tạo lợi thế cho CLB Hà Nội, nhưng trước khi hiệp một kết thúc tỷ số đã được cân bằng 1-1 do pha làm bàn của Samson. Sau giờ nghỉ, lần lượt là Văn Quyết rồi Gonzalo "nổ súng" giúp HN T&T ấn định chiến thắng 3-1 xứng đáng để củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng.
Ngay từ đầu trận đội bóng của "bầu" Hiển đã tỏ ra lấn lướt với lối tấn công mạnh mẽ, đa dạng. Thủ môn Đức Cường của CLB Hà Nội đã phải nỗ lực cản phá cú dứt điểm của một cầu thủ HN.T&T, trước khi chứng kiến Gonzalo đánh đầu vọt xà gang tấc. Phút thứ 6 cơ hội thuộc về Văn Quyết, nhưng cú sút xa của anh không đủ khó để có thể đánh bại thủ thành Đức Cường.
Khởi đầu có phần chậm chạp, nhưng CLB HN mới là đội có bàn mở tỷ số phút 11. Từ cú sút bên cánh phải của Timothy, thủ thành Hồng Sơn lóng ngóng để bóng bật ra, tạo điều kiện cho Công Vinh ập vào dứt điểm tung lưới đội bóng cũ.
Bàn thắng giúp đội khách CLB HN thi đấu khởi sắc. Tuy nhiên, họ đã không biết phát huy triệt để ưu thế tâm lý. Trong cơ hội hiếm hoi phút 18, Thành Lương thoát xuống khá thoáng nhưng không chịu dứt điểm mà chuyền ngang phung phí.
Pha làm bàn của Công Vinh (xanh) không đủ giúp HN T&T giành chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Không chịu lép vế, HN T&T dần tổ chức lại đội hình và đẩy mạnh tấn công. Thế trận dần nghiêng hẳn về đội bóng của "bầu" Hiển. Phút 21 Cristiano chuyền cho Gonzalo thoát xuống, nhưng tiền đạo người Argentina dứt diểm hụt. Chừng 3 phút sau Gonzalo chọc khe đẹp mắt cho Samson, nhưng trong thế một đối một tiền đạo đội chủ nhà sút vọt xà.
Phút 33 Samson lại bỏ lỡ cơ hội, sau đường chuyền khôn ngoan từ cánh trái của Văn Quyết. Phút 42, cơ hội thuộc về Duy Nam nhưng cú sút xa của anh vẫn không đánh bại được thủ thành Đức Cường thi đấu rất tập trung.
Tưởng như hiệp một sẽ khép lại với kết quả có lợi cho CLB HN thì đúng phút bù giờ đầu tiên, Samson đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 như một sự chuộc lỗi cho những pha phung phí trước đó. Tiền đạo người Nigeria thoát xuống dứt điểm kỹ thuật, sau cú đánh đầu của Gonzalo.
Diễn biến hiệp hai có phần giống với 45 phút đầu tiên, khi HN T&T tiếp tục lấn lướt và có những cơ hội ngon ăn. Phút 55 Văn Hiếu căng ngang như đặt cho Gonzalo dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống, nhưng chân sút người Argentina lại hỏng ăn một cách khó hiểu.
Trước những diễn biến không có lợi, HLV Nguyễn Thành Vinh quyết định tung tiền đạo Sỹ Mạnh vào thay Ngọc Anh nhằm cải thiện khâu tấn công.
Tuy nhiên, khi điều chỉnh này còn chưa kịp phát huy, Văn Quyết đã nâng tỷ số lên 2-1 cho HN T&T phút 62. Tuyển thủ U23 Việt Nam đệm bóng chính xác sau nỗ lực đi bóng và kiến tạo của Samson bên cánh phải.
Chỉ 7 phút sau cách biệt được gia tăng. Samson tiếp tục góp dấu giày trong bàn thắng này khi đi bóng khéo léo loại bỏ các hậu vệ của CLB HN, trước khi chuyền ngược ra cho Gonzalo ấn định chiến thắng 3-1 cho HN T&T.
Chiến thắng này giúp HN T&T giữ ngôi đầu bảng với 30 điểm sau 15 vòng đấu. Xếp ngay sau họ là người anh em SHB Đà Nẵng – đội đã đánh bại K. Khánh Hòa 2-1 trong trận đấu còn lại chiều nay.
Đội hình xuất phát:
HN.T&T: Hồng Sơn; Quốc Long, Tiến Dũng, Crsitiano, Hồng Tiến, Văn Quyết, Duy Nam, Sỹ Cường, Văn Hiếu, Gonzalo, Samson.
CLB.HN: Đức Cường; Hải Nam, Xuân Luân, Mboussi, Xuân Thành, Thành Lương, Ngọc Anh, Hữu Hoàng, Aluspah, Công Vinh, Timothy.
Hà Uyên