Sân Supalachai, thủ đô Bangkok tối 22/12 không tưng bừng náo nhiệt vì đội chủ nhà Thái Lan không đi trọn con đường đến chức vô địch mà hơn 10 năm qua họ ao ước một lần quay lại. Người dập tắt giấc mơ đó không ai khác là "thầy phù thủy" Radojko Avramovic, HLV tuyển Singapore. Tôi là một trong số ít ỏi cổ động viên Việt Nam sang dự trận chung kết lượt về AFF Cup 2012 và may mắn có dịp tiếp xúc với Avramovic ngay sau khi ông bước ra từ phòng họp báo.
Biết nhau từ sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2008 (lần đó, tuyển Việt Nam thắng Singapore 1-0 ngay trên sân Singapore National) và ở AFF Cup 2010 (Tuyển Singapore bị loại vòng bảng tại Mỹ Đình), chúng tôi các CĐV Việt Nam đều gặp gỡ chia buồn, nên lần gặp lại này ông rất vui như gặp những người quen cũ. Ông ôm chầm lấy tôi, nhận lời chúc mừng và nói ngay: "Tôi phải cám ơn Liên đoàn bóng đá Singapore vì đã tin tưởng tôi suốt hơn 10 năm qua, dù trong thời gian đó, tuyển Singapore trải qua nhiều thất bại. Lòng tin đã mang đến sức mạnh, sự kiên định là chìa khóa thành công".
Cuộc trao đổi giữa chúng tôi không dừng lại như những người bạn, mà nó xoáy thẳng vào những vấn đề bức thiết hiện nay của bóng đá Singapore lẫn Việt Nam. Khi tôi nói ao ước làm sao một lần ông đến Việt Nam, làm việc với bóng đá Việt Nam. Ông nói: "Tôi từng dẫn cầu thủ sang Việt Nam thi đấu. Ở đó, bạn có những CĐV trên cả tuyệt vời. Họ không chỉ yêu bóng đá, mà còn rất yêu nước. Chính họ là động lực lớn giúp đội tuyển các bạn chơi thành công. Tôi rất ấn tượng với đội tuyển Việt nam thời ông Calisto dẫn dắt. Họ thi đấu đoàn kết, động lực lớn với hơn 100% sức của mình.
Còn đội tuyển Việt Nam vừa qua, tôi chỉ xem qua băng hình, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là họ thiếu động lực thi đấu, chơi không liền lạc, nhất là hàng thủ. Đó là sự khác biệt lớn giữa tuyển Việt Nam đã đánh bại Singapore ở bán kết để vào chung kết AFF Cup 2008 rồi đăng quang sau đó với đội tuyển Việt Nam chơi dưới sức mình tại AFF Cup 2012. Tôi cho rằng muốn thành công các bạn nên mời lại HLV Calisto, vì đó là con người rất giỏi. HLV chúng tôi ít khen ai vì lòng tự trọng nghề nghiệp. Nhưng quả thật, tôi rất kính trọng, đánh giá cao vị HLV này. Tôi biết ông ta rất am hiểu bóng đá và con người Việt nam, nhưng không hiểu vì sao đến nay các bạn lại e ngại, không mời ông ấy, bỏ sót người tài. Tôi không hiểu".
Khi đề cập đến chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển Singapore và Việt Nam, ông đề cập ngay: "Bản thân Liên đoàn bóng đá Singapore cũng không thích dùng ngoại binh trong tuyển, nhưng do nguồn nhân lực eo hẹp, nên buộc phải dùng, nhưng chúng tôi không sử dụng tràn lan, dù số này còn nhiều cầu thủ giỏi hơn, những vẫn để lại nhà. Anh thấy đó, trong đội tuyển chỉ có 3 ngoại binh, nhưng đều cao tuổi. Họ là những người thầy, chạy trong sân để hướng dẫn cầu thủ trẻ. Hay nói đúng hơn họ là những HLV trong sân đấu, bằng kinh nghiệm và tài năng của mình giúp đào tạo lớp trẻ. Tôi rất vui trong lần này đã trình làng một loạt gương mặt nội địa, tài năng.
Chúng tôi sử dụng ngoại binh một cách có chọn lọc, có kế hoạch và định hướng rõ ràng, để đến 2014 có thể có một đội tuyển toàn nội binh Singapore. Đó là sự khéo léo của ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Singapore. Tôi được biết các bạn cũng có những ngoại binh nhập quốc tịch chơi rất hay, rất thích hợp với bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam thì còn ngần ngại gì mà không sử dụng họ, tối thiểu là ở giai đoạn giao thời này".
Câu chuyện của chúng tôi còn dài lắm, nhưng tựu trung lại nó như lời nhắn gửi chân thành, da diết của CĐV Việt Nam với VFF, hãy gạt bỏ sĩ diện, nhìn thẳng vào thực tế, đừng bỏ sót tài năng, dù là nội hay ngoại binh, nhìn vào cái chung mà làm. Cám ơn Avramovic đã nói thay lời ước nguyện của CĐV Việt Nam gửi đến VFF trong đêm Noel và trước thềm năm mới.
Trần Song Hải