Tuyển Việt Nam phải ghi nhiều bàn thắng trong khi hàng công không đạt hiệu suất cao. Ảnh: AFP. |
SEA Games 2009 là lần đầu tiên hai HLV Rajagobal và Calisto gặp nhau. Ở vòng bảng, U23 Việt Nam dễ dàng đánh bại Malaysia 3-1. Nhưng đến trận chung kết U23 Malaysia đã đòi nợ sòng phẳng với chiến thắng 1-0. Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010, ở sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur, Malaysia đá đánh bại tuyển Việt Nam 2-0. Trong cả hai trận thua này, tuyển Việt Nam đều được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Hai thất bại của Việt Nam đều đến theo kịch bản khá giống nhau. Ở SEA Games năm trước, Malaysia lên ngôi nhờ chiến thuật phòng ngự - phản công sắc sảo. Ở bán kết lượt đi diễn ra hôm 15/12, Malaysia phòng ngự kín kẽ và tận dụng được cả hai cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất.
Để duy trì cơ hội vào chung kết, tuyển Việt Nam tối thiểu phải ghi được hai bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. HLV Calisto thừa nhận đây là mục tiêu khó. Cách chọn lựa duy nhất của ông là cho tuyển Việt Nam chơi tấn công ngay từ đầu.
Tin vui cho tuyển Việt Nam là tiền vệ Tài Em, hậu vệ Việt Cường đã bình phục, sẵn sàng ra sân. Hậu vệ Quang Thanh cũng có thể có thi đấu dù vẫn đang bị đau nhẹ. Nếu cả ba cùng có mặt, tuyển Việt Nam có đội hình mạnh nhất, khác hẳn với đội hình sứt mẻ ở lượt đi. Tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2010 tấn công khá đa dạng. Ở hai bên cánh, Thành Lương (phải) có tốc độ, kỹ thuật trong khi Vũ Phong (trái) mạnh với những cú sút xa. Đây là hai mũi tấn công biên lợi hại nhất của tuyển Việt Nam. Cũng ở hàng tiền vệ, bộ ba Tài Em – Minh Phương – Tấn Tài có khả năng phối hợp tạo ra các cơ hội ở trung lộ, sẵn sàng có những cú sút từ xa. Khả năng tấn công đa dạng nhưng sự hiệu quả lại đang làm HLV Calisto đau đầu. Ngoài trận thắng 7-1 trước Myanmar ở trận đầu tiên, các học trò của ông Calisto rất hạn chế trong việc kiếm tìm bàn thắng. Trong trận thua Philippines 0-2, tuyển Việt Nam có tới hơn 20 cú sút, hơn 10 quả phạt góc nhưng không ghi được bàn nào. Trận thắng Singapore, duy nhất một lần Vũ Phong dứt điểm thành công, và ở trận thua Malaysia 0-2 mới đây, tất cả các cơ hội đều bị bỏ qua. Trung phong Anh Đức - người lĩnh trách nhiệm ghi bàn cho tuyển Việt Nam, mới có hai bàn thắng (đều ở trận thắng dễ Myanmar), và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Khả năng phối hợp của Anh Đức với các đồng đội cũng hạn chế. Đây được xem là một trong những lý do chính dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong khâu tấn công của tuyển Việt Nam.
Có thể ông Calisto sẽ sử dụng Việt Thắng thay cho Anh Đức ở trận đấu tối nay. Nếu Việt Thắng (mới bình phục chấn thương) ra sân ngay từ đầu, anh có thể đem đến bất ngờ cho Malaysia bởi từ đầu giải, tiền đạo này chưa một lần đá chính. Thậm chí trong trường hợp bế tắc, ông Calisto sẽ cho Anh Đức đá cặp cùng Việt Thắng để lần đầu tiên ở AFF Cup 2010 đội chơi với hai tiền đạo thực thụ.
Trong hai trận thua gần nhất trước Malaysia, các cầu thủ phòng ngự của ông Calisto đã chơi không tốt. Ở trận bán kết lượt đi lần này, Tấn Trường để bóng lọt qua tay dẫn đến bàn thua đầu tiên. Anh bắt không dính cú sút xa để bóng bật ra dẫn đến bàn thua thứ hai. Các hậu vệ cũng chơi không tốt. Đình Đồng, Huy Hoàng nhiều lần bị đối phương qua mặt ở hai bên cánh. Phước Tứ, Như Thành không kịp can thiệp trong hai bàn thua.
HLV Calisto nói trong buổi họp báo trước trận: "Tuyển Việt Nam cần khởi đầu nhanh và sớm có bàn thắng, nhưng vẫn phải cẩn trọng". Ảnh: AFFCup. |
Buộc phải tấn công bằng mọi giá, tuyển Việt Nam đang ở thế bị động trước Malaysia. Ông Rajagobal không ngần ngại tuyên bố đã quá hiểu ông Calisto và tuyển Việt Nam. Malaysia vì thế rất tự tin cho một chiến thắng ngay ở Mỹ Đình. Tuyên bố chơi tấn công nhưng rất có thể đây lại là "đòn gió" của Rajagobal bởi Malaysia dưới tay ông rất giỏi phòng ngự chờ thời.
Ở thế buộc phải thắng, được đá sân nhà, có thể sớm hình dung tuyển Việt Nam sẽ cầm bóng, tấn công đối thủ nhiều hơn. Nhưng để giành quyền vào chung kết, các chât sút của ông Calisto buộc phải tận dụng tốt cơ hội, hàng phòng ngự không được phép sai lầm trước một Malaysia phản công đơn giản nhưng rất hiệu quả.
HLV Rajagobal: "Tuyển Malaysia đấu trận quyết định với sự tự tin cao độ và lực lượng mạnh nhất". |
Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam:
Thủ môn: Hồng Sơn
Hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng, Việt Cường
Tiền vệ: Minh Phương, Tài Em, Thành Lương, Vũ Phong, Tấn Tài
Tiền đạo: Anh Đức.
>Chuyên gia vẫn lạc quan với cơ hội của tuyển Việt NamDự đoán AFF Cup có thưởng tại đây |
Khoa Nguyễn