MU đã bị thủng lưới 32 bàn chỉ sau 22 trận đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay, một kỷ lục đáng quên của đội chủ sân Old Trafford hơn một thập kỷ qua. Mới đây, MU còn phải lâm vào cảnh rượt đuổi tỷ số với đội bóng mới lên hạng Reading (xem clip).
Thậm chí trong số những đội ở nửa trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ có Tottenham phải chịu nhiều bàn thua hơn MU. Trước tình cảnh hiện tại, HLV Ferguson đã không còn bênh vực các học trò mà thừa nhận sự yếu kém của hàng phòng ngự.
"Cuối tuần qua chúng tôi thi đấu giống như một bộ phim hoạt hình", nhà cầm quân 70 tuổi nói về trận đấu với Reading. "Tôi thực sự lo lắng. MU chưa từng bị thủng lưới nhiều như thế này ở thời điểm trước giáng sinh."
"Dường như mọi đường bóng vào vòng cấm địa đều có thể khiến MU phải trả giá. Tôi đã nói rất nhiều nhưng hàng phòng ngự không hề thay đổi một cách tích cực", HLV Ferguson tỏ ra khá bực bội.
Ở mùa giải tồi nhất gần đây là mùa 2001-2002, MU từng phải chịu 36 bàn thua cùng thời điểm này.
Vào đêm nay, MU sẽ ra sân tiếp đội bóng CFR Cluj trong khuôn khổ Champions League. Tuy nhiên sự lo lắng của Ferguson không đến từ đại diện Rumani bởi MU đã giành quyền đi tiếp với tư cách đầu bảng H. Hiểm họa hàng thủ có thể khiến MU trả giá vào cuối tuần này, khi hai đội bóng thành Manchester gặp nhau ở lượt đi Premier League năm nay.
Man City với những tiền đạo cao to như Dzeko hay Balotelli là thách thức lớn cho hàng phòng ngự MU nếu nhìn vào khả năng chống bóng bổng tồi tệ trong trận đấu gặp Reading.
Mùa giải năm ngoái, Man City từng đánh bại MU cả hai trận tại Premier League. Đặc biệt, trận lượt đi trên sân Old Trafford Man City đã 'hạ nhục' MU với tỷ số 6-1.
Ngọc Hải