Hiddink ai ủi Figo. |
"Đó là một món quà lớn cho nhân dân Hàn Quốc. Tôi thật sung sướng khi có thể làm cho người dân nơi đây tràn trề hạnh phúc. Dù chỉ cần một trận hòa, nhưng các cầu thủ đã thi đấu với quyết tâm chiến thắng. Đội bóng tiến bộ rõ rệt qua mỗi trận bóng. Điều đó làm tôi thực sự ngạc nhiên. Khởi sự từ con số 0 tròn trĩnh, chỉ mới nửa năm trước đây thôi, mọi người còn không hề tin tưởng đội". HLV người Hà Lan nói thêm.
Người hùng của trận đấu, tiền đạo Park Ji-sung, thổ lộ: "Niềm sung sướng vì lọt được vào vòng trong lấn át niềm vui ghi bàn thắng".
Khi được hỏi về trận đấu sắp tới với các chàng trai áo thiên thanh, ông Hiddink thận trọng: "Giờ phút này tôi chưa nghĩ ngợi gì về chuyện đó cả. Ngày mai để tâm đến điều đó thì hợp hơn. Còn tối nay, hãy nâng cốc chúc mừng vì thành công của đội".
Tiền vệ Luis Figo buồn bã phát biểu: "Chúng tôi đã chiến đấu đến những giây phút cuối. Chúng tôi nỗ lực hết mình nhưng quá đen. Cả đội sẽ ra về với tư thế ngẩng cao đầu. Tất nhiên khi không hoàn thành mục tiêu đặt ra thì ai cũng buồn".
Bá Thùy (theo Reuters)