Một pha tung người vô lê của cầu thủ Hà Nội T&T (áo vàng) trước Kiên Giang. Ảnh: Nguyễn Quang. |
Tân binh của Super League Kiên Giang bị đánh giá thấp hơn nhiều trong chuyến viếng thăm sân Hàng Đẫy của ứng viên vô địch Hà Nội T&T. Nhưng họ đã chơi kiên cường, bảo toàn mành lưới trước các chân sút cự phách của Hà Nội T&T suốt hiệp một.
Sớm bị thủng lưới ở đầu hiệp hai nhưng thầy trò HLV Lại Hồng Vân đã khiến chủ nhà choáng váng bằng bàn gỡ hòa ở phút 88. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của “gà son” Nguyễn Văn Quyết với bàn thắng ở phút 90, Hà Nội T&T mới đánh bại tân binh Kiên Giang.
“Chúng tôi đã chơi với đấu pháp và tinh thần hợp lý ở sân Hàng Đẫy. Mọi thứ đều trôi chảy nhưng rất tiếc, chút sơ xảy đã khiến Kiên Giang phải trắng tay. Những trận đấu kiểu này là cơ hội tốt để Kiên Giang rút kinh nghiệm cho mục tiêu trụ lại Super League”, HLV Lại Hồng Vân của đội khách nhận xét.
Vươn lên dẫn đầu Super League 2012 với 10 điểm sau bốn vòng đấu nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn tỏ ra khiêm tốn. Theo ông Hùng, Kiên Giang là đội bóng khó chơi, có tinh thần thi đấu tốt nhưng Hà Nội T&T thắng xứng đáng bởi đã đá tốt hơn.
“Kiên Giang chỉ là tân binh nhưng đã chơi rất tốt. Điều đó chứng tỏ khoảng cách trình độ giữa các đội giờ không còn đáng kể. Super League đang trở nên khó khăn với bất cứ đội bóng nào. Hà Nội T&T phấn đấu từng trận một cho mục tiêu vô đich”. Ông Hùng nói.
Kiên Giang tới sân Hàng Đẫy của Á quân V-League 2011 với sự khiêm tốn và rụt rè thấy rõ. Họ bố trí đội hình thấp, chơi phòng ngự và phó mặc hàng công cho tiền đạo Osenni. Lối đá thận trọng của đội khách khiến Hà Nội T&T gặp khó.
Cầm bóng nhiều hơn nhưng chính Hà Nội T&T mới là đội phải giật mình trước ở phút 30 khi Osenni của đội khách dứt điểm mạnh buộc thủ môn Hồng Sơn phải làm việc vất vả. Hà Nội T&T chơi có phần áp đảo nhưng ngoài cú sút của Ngọc Duy ở cuối hiệp một bị thủ thành Văn Hưng của đội khách hóa giải, họ không tạo ra tình huống đáng kể nào.
Kiên Giang vẫn chơi thủ nhưng khi hiệp hai trôi đi được chục phút, họ bất ngờ bị thủng lưới bởi sai lầm của hàng thủ. Đội trưởng Hải Thịnh phá bóng vào đúng tầm chân của Văn Quyết. Ở cự ly gần, không khó để tuyển thủ này mở tỷ số cho chủ nhà.
Sau bàn thắng của Văn Quyết, Hà Nội T&T không còn ham hố tấn công. Họ chủ động chơi chắc hòng bảo toàn lợi thế. Chọn lựa này có vẻ như là sai lầm nhỏ về chiến thuật của HLV Phan Thanh Hùng bởi nhờ đó, Kiên Giang có nhiều đất diễn hơn.
Lên bóng không sắc nhưng phút 88, đội khách có bàn gỡ hòa tuyệt đẹp. Bóng bật ra khu 16m50 của chủ nhà sau tình huống phạt góc, tìm đúng tầm chân hậu vệ Duy An. Cú sút nhanh của hậu vệ này đã hạ gục Hồng Sơn, mở ra hy vọng có điểm cho Kiên Giang.
Kinh nghiệm thi đấu vẫn là thứ Kiên Giang thiếu. Bằng chứng là sau bàn gỡ hòa, thay vì ghìm tốc độ trận đấu, họ có phần ngây thơ khi chơi đôi công với chủ nhà. Chính điều này đã khiến Kiên Giang trả giá đắt.
Phút 90, sau pha tấn công nhanh, Văn Quyết trỏ thành người hùng của Hà Nội T&T khi ghi bàn thứ hai, đem lại chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Hàng Đẫy.
Trong một diễn biến khác, trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng có trận hòa nghẹt thở với Sông Lam Nghệ An. Đội khách vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Hector ở phút 56. Tới phút 89, nhờ “sát thủ” Gaston Merlo với pha đánh đầu sở trường, SHB Đà Nẵng mới giữ được một điểm ở lại sân Chi Lăng.
Cách Chi Lăng không xa, CLB Hà Nội – đội bóng của “bầu” Kiên tiếp tục gây thất vọng. Dù có bàn thắng ngay ở phút thứ 7 do công của Timothy nhưng đội đã phải trắng tay rời Gò Đậu bởi Tăng Tuấn lập cú đúp, Fortune ghi một bàn giúp Bình Dương ngược dòng thắng 3-1.
Kết quả vòng 4 Super League 2012
Sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T – Kiên Giang: 2-1
Sân Cao Lãnh, Đồng Tháp – Khánh Hòa: 3-1
Sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng – Sông Lam Nghệ An: 1-1
Sân Gò Đậu, Bình Dương – CLB Hà Nội: 3-1
Sân Ninh Bình, Ninh Bình – Thanh Hóa: 1-0
Sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai – Navibank Sài Gòn: 0-2
Sân Thống Nhất, Sài Gòn FC – Hải Phòng: 4-0
Khoa Nguyễn