Mario Gotze được HLV Peter Bosz tung vào sân thi đấu trong 30 phút cuối trận đấu giao hữu với Urawa Reds hôm 15/7. Chiến thắng 3-2 của Dortmund có rất nhiều dấu ấn từ tài năng trẻ Emre Mor với một cú đúp. Dù vậy, tâm điểm của trận đấu vẫn là sự tái xuất của cầu thủ từng được gán mác "thần đồng" bóng đá Đức.
Gotze chỉ đá gần 30 phút cuối trận giao hữu hôm qua. Ảnh: BVB. |
Được tung vào sân thay thế cho Nuri Sahin, Gotze chơi không tồi, nhưng theo HLV Peter Bosz, cầu thủ này vẫn cần thêm thời gian để lấy lại thể lực tốt nhất. "Đầu tiên, phải nói rằng tôi thấy vui lây khi Gotze đã trở lại sau thời gian dài bị bệnh", HLV của Dortmund nói. “Chúng tôi cần phải dành cho cậu ấy sự quan tâm đặc biệt. Sau 30 phút ngày hôm nay, Gotze cảm thấy rất thoải mái. Đội bóng kỳ vọng rằng cậu ấy tiến bộ nhanh hơn nữa để sớm có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút".
Sau khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup cách đây ba năm, sự nghiệp của Gotze đi xuống không phanh. Không thể cạnh tranh được vị trí tại Bayern, anh đành quay trở lại Dortmund vào mùa hè năm ngoái. Những chấn thương liên miên cũng không cho phép tiền vệ 25 tuổi ra sân thường xuyên.
Gotze được cho là chơi không tồi trong ngày trở lại sân cỏ. Ảnh: BVB. |
Vào cuối tháng Hai vừa qua, các bác sĩ Dortmund phát hiện Gotze mắc bệnh “rối loạn chuyển hóa”, nguyên nhân khiến anh bị tăng cân quá đà, cũng như ảnh hưởng đến những chấn thương khác. Gotze đã không thể thi đấu kể từ đó, trong sự hoài nghi của người hâm mộ rằng anh sẽ không thể tìm lại chính mình, như bi kịch từng xảy đến với một cựu thần đồng khác của người Đức - Sebastian Deisler.
Dù vậy, 30 phút trước Urawa Reds có thể là điểm khởi đầu cho sự trở lại mạnh mẽ của Gotze, cầu thủ từng giành danh hiệu Cậu bé vàng năm 2011.
Xuân Bình