> Ferguson thành lố bịch
> Trang thông tin trận đấu
> Clip tổng hợp diễn biến chính
Chỉ trong vòng 23 phút thi đấu đầu tiên, MU đã thủng lưới ba lần. Bàn thua đầu là một pha bóng sống mà Rafael rồi Evans mắc lỗi. Hai bàn thua còn lại có cùng kịch bản, đến từ hai pha đá phạt góc của Nicky Shorey và một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về kỹ năng phòng ngự chống các tình huống cố định của MU.
"Chúng tôi đáng bị ăn đòn", Ferguson nói sau trận. "Không ai tranh chấp khi đối phương tạt bóng. Công bằng mà nói, Reading đưa bóng vào rất tốt, với hai pha đá phạt của Shorey. Nhưng chúng tôi lẽ ra phải xử lý tốt hơn. Đây là màn trình diễn tệ nhất của hàng thủ từ đầu mùa này. Tệ kinh khủng!".
Ferguson cho rằng chiến thắng của MU trong điều kiện đội phòng ngự tệ như thế là điều gì đó phi thường: "Nếu cứ mắc lỗi phòng ngự suốt, tuần nào bạn cũng phải thực hiện sứ mạng giải cứu. Chiến thắng hôm nay là một trường hợp như vậy, là phép màu thật sự, nếu nhìn vào cách chúng tôi phòng ngự".
Ông lý giải về quyết định rút hậu vệ phải Rafael khỏi sân sau bàn thua thứ ba, để lấy chỗ cho Smalling và tiết lộ, sự thay đổi này xuất phát từ lý do chuyên môn thuần túy, chứ không phải để tránh nguy cơ hậu vệ người Brazil lĩnh thẻ vàng thứ hai hay trừng phạt anh này vì mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên. "Lúc đó, MU thật sự cần bổ sung chiều cao và cải thiện khả năng tranh chấp bóng cho hàng thủ".
Phòng ngự tệ hại, nhưng theo Ferguson, MU vẫn chiến thắng là nhờ sở hữu những cá nhân kiệt xuất trên hàng công. "Chúng tôi có những cầu thủ đủ khả năng thực thi sứ mạng giải cứu. Rooney rất tuyệt trong hiệp một. Cậu ấy cùng Van Persie và Ashley Young là mối đe dọa thường trực cho Reading. Đối thủ không thể kiểm soát được họ. Cả ba đã chơi tuyệt vời trong hiệp một", Ferguson nói.
Phương Minh