Drogba đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp với Chelsea nhưng tất cả đã là quá khứ. Ảnh: AFP. |
Tám năm gắn bó, ghi 157 bàn trong 341 trận, giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, bốn FA Cup, hai League Cup và một Champions League. Đối với Didier Drogba, những gì đã có với Chelsea là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của anh.
Nhưng hôm nay, anh sẽ trở lại sân Stamford Bridge - lần đầu tiên kể từ khi ra đi năm 2012 - với vai trò của một kẻ đối địch.
"Thực sự hạnh phúc khi trở lại đây và gặp lại những gương mặt thân quen", Drogba chia sẻ trong cuộc họp báo. "Sẽ rất khó khăn khi ra sân. Nhưng đây là một trận đấu lớn, một đấu trường lớn và rất có ý nghĩa với đội bóng hiện tại của tôi, và vì vậy tôi biết mình phải làm gì".
"Đối chọi với Chelsea là nhiệm vụ khó khăn với mọi đội bóng, nhưng sẽ không khó để tôi đặt mình vào cuộc chiến. Tôi của hiện tại thuộc về Galatasaray và tôi cần chuyên nghiệp. Tất nhiên sẽ có những xúc cảm, giống như trận lượt đi - khi tôi gặp lại những đồng đội cũ và nhìn thấy cổ động viên của Chelsea trên khán đài. Tất cả thật đặc biệt, nhưng sau đó chúng tôi phải bỏ qua những điều đó và bước vào cuộc chiến".
Drogba không chơi quá nổi bật trong cách trận cách đây ba tuần, nhưng hôm đó đội bóng của anh vẫn có được trận hòa 1-1 để nuôi hy vọng.
Khi được hỏi liệu có ăn mừng nếu ghi bàn lần này, anh nói: "Với tất cả sự tôn trọng dành cho câu lạc bộ, các cổ động viên và cầu thủ Chelsea, tôi sẽ không làm điều đó. Nhưng tôi vẫn vui nếu đội bóng hiện tại của mình giành chiến thắng".
Mùa này, đã có những lúc Chelsea gặp vấn đề trên hàng công dù sở hữu Fernando Torres, Samuel Eto'o và Demba Ba. Từ đó rộ lên những tin đồn cho rằng đội bóng có thể sẽ chiêu mộ lại tiền đạo có biệt danh "Voi Rừng", nhất là khi HLV giữa anh và Jose Mourinho có mối quan hệ đặc biệt thân tình.
Nhưng Drogba khẳng định sẽ không bao giờ người hâm mộ còn được nhìn thấy anh khoác áo Chelsea lần nữa. "Tôi đã rời Chelsea khi đang ở trên đỉnh cao, và nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ làm như thế", anh nói. "Như tôi từng nói, tôi tin vào định mệnh và nếu tôi muốn trở lại thi đấu cho đội bóng này thì điều đó đã diễn ra từ lâu rồi".
"Hiện tại tôi hạnh phúc với cuộc sống ở Galatasaray và đang rất tập trung vào trận đấu sắp tới. Tôi thực sự muốn chiến thắng, và ngay cả một trận hòa chúng tôi cũng có thể đi tiếp".
"Đây không phải là cuộc chiến cá nhân chống lại Chelsea. Sẽ không bao giờ là như vậy. Tôi không có gì để phải chứng tỏ với Chelsea. Mọi thứ cần làm, tôi nghĩ mình đã làm rồi. Lúc này tôi chỉ muốn giành chiến thắng và đi tiếp cùng Galatasaray".
Hà Uyên