Khác với nhà vô địch V-League 2008 Bình Dương chỉ được thi đấu ở AFC Cup (Cup C2 châu Á), năm nay AFC quyết định cho nhà vô địch V-League 2009 Đà Nẵng được quyền dự vòng play-off để có thể vào vòng đấu bảng Champions League châu Á qua cửa phụ. Để góp mặt ở vòng bảng, Đà Nẵng phải đấu 2 trận play -off (loại trực tiếp).
Đà Nẵng (áo cam) không cản được sức mạnh của CLB Muang Thong. |
Ở trận đầu tiên chiều chủ nhật, đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức được lợi thế chơi trên sân nhà Chi Lăng tiếp nhà vô địch Thái Lan Muang Thong. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp CLB Quân đội Singapore ở trận đấu vé vớt thứ hai.
Muang Thong là nhà vô địch Thái Lan - đội bóng vừa giành được chữ ký của Thonglao từ Hoàng Anh Gia Lai. Họ được đánh giá cao với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ Thái Lan như Winothai, Dangda...
Về phía chủ nhà, thiếu vắng chân sút chủ lực Almeida nhưng HLV Lê Huỳnh Đức quyết tâm giành chiến thắng để đi tiếp. Tuy nhiên lợi thế và quyết tâm của đội chủ nhà không đủ để họ chống lại sức mạnh của đại diện Thái Lan.
Nhập cuộc tốt, nhưng các đợt tấn công của Đà Nẵng không uy hiếp được đại diện đến từ Thái Lan. Khi đội khách dần ổn định thế trận, họ trở nên mạnh mẽ hơn với các đợt tấn công của mình. Phút 39, từ quả phạt bên cánh trái, bóng được treo vào và trung vệ Wongsa nhảy lên đưa bóng vào lưới hạ thủ môn Đức Cường, mở tỷ số 1 -0 cho Muang Thong.
Sau bàn thua Đà Nẵng dồn lên tấn công dữ dội và cơ hội được tạo ra, nhưng họ chưa tận dụng được thì lưới thủ môn Đức Cường rung lên lần thứ hai. Trong đợt tấn công ở phút 44, tiền đạo người Bờ Biển Ngà vừa gia nhập từ CLB Anderletch (Bỉ) - Kouakou lướt qua sự kèm cặp của Hải Lâm và đánh bại thủ môn Đức Cường, nâng tỷ số 2-0 cho Muang Thong.
Bước vào hiệp hai, HLV Huỳnh Đức thúc giục các học trò dồn lên để hòng tìm bàn rút ngắn. Tuy nhiên chỉ ít phút sau đội chủ nhà rơi vào khó khăn khi Văn Học nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Thiếu quân, khó khăn càng chồng chất lên đội chủ nhà. Phút 78, chân sút Kaewprom Jakkaphan ấn định chiến thắng 3-0 cho Muang Thong. Trước khi hết giờ, Đà Nẵng chỉ chơi 9 người khi tiền vệ Rogerio nhận thẻ vàng thứ hai.
An Nhơn