Haye (trái). |
Haye vừa bước sang tuổi 31, hôm qua. Trước đó anh luôn khẳng định sẽ không thi đấu khi quá 30 tuổi.
"Tôi luôn có dự định kết thúc sự nghiệp vào thời điểm này từ khi tôi bắt đầu biết xỏ găng năm 10 tuổi", ngôi sao người Anh cho hay.
Trận đấu cuối cùng của Haye diễn ra hôm 2/7 tại Hamburg (Đức), nơi anh chịu thua Wladimir Klitschko và đánh mất chức vô địch WBA.
Trước đây đã có những tin đồn cho rằng Haye có thể sẽ lên đài với người anh trai của Wladimir - Vitali - vào năm 2012.
"Tôi biết Wladimir sẽ không bao giờ tái đấu với tôi", Haye nói. "Vilita lại là một chuyện khác. Anh ấy hẳn là người sẽ đem lại cho tôi cơ hội lấy lại sự tin tưởng của mình. Nhưng cuộc đấu đó sẽ không diễn ra".
Hôm qua, người đại diện của Vitali, Bernd Boente, tiết lộ rằng ông đang có những cuộc đàm phán với huấn luyện viên của Haye, Adam Booth, về khả năng diễn ra trận đấu vào năm sau.
Tuy nhiên, Haye phủ nhận thông tin cho rằng tuyên bố từ giã sự nghiệp là một chiến thuật để chuẩn bị cho cuộc chiến vào năm sau.
Không thể giành đai WBO, IBF, IBO của Wladimir, nhưng Haye đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi đánh bại Nikolai Valuev để đoạt WBA hồi tháng 11/2009.
Anh sau đó hai lần bảo vệ thành công danh hiệu vô địch trước John Ruiz và Audley Harrison, cho đến trước khi mất vào tay Wladimir.
Hà Uyên