Amoroso (vàng) sút bóng trước mặt Laursen (AC Milan). |
Không những vậy, bóng đá Italy còn đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, bởi cả hai đại gia của giải Serie A đều khó có cơ vượt qua vòng bán kết.
Phút thứ 8, Contra phạm lỗi với với Amoroso trong khu cấm địa. Dortmund được hưởng phạt đền, và tiền đạo Amoroso đã hoàn thành nhiệm vụ bằng cú sút tung nóc lưới AC Milan, mở tỷ số trận đấu. Phút 34, sau pha phối hợp đẹp mắt với nhạc trưởng Rosicky, lại chính chân sút hàng đầu Bundesliga (với 15 bàn vào lưới đối phương) lốp bóng qua đầu Laursen, buộc thủ thành Abbiati vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Chưa đầy 5 phút sau, tiền đạo người Brazil hoàn thành cú hat-trick bằng cú đánh đầu chính xác, sau quả tạt từ cánh phải của đồng hương Ewerthon.
Trong khi đội bóng Đức tấn công như vũ bão, thì AC Milan chỉ tạo được cơ hội nguy hiểm duy nhất ở phút 46. Nhưng cú sút phạt của Pirlo đã đập cột dọc bên phải. Phút 62, Henrich ấn định thắng lợi đậm đà 4-0 cho các nhà vô địch Champions League năm 1997. Tiền vệ này đã đệm bóng cận thành, sau đường chuyền của Ewerthon. Với thất bại này, AC Milan khó có khả năng lật ngược tình thế trong trận lượt về tại sân San Siro.
Đội hình thi đấu:
Dortmund: thủ môn Lehmann; hậu vệ Worns, Metzelder, Dede (Kohler 77'), Reuter; tiền vệ Oliseh, Rosicky, Heinrich (Evanilson 71'), Ewerthon (Reina 88'); tiền đạo Koller, Amoroso.
Milan: thủ môn Abbiati; hậu vệ Contra (Roque Junior 65'), Laursen, Kaladze, Maldini; tiền vệ Gattuso (Rui Costa 60'), Albertini (Serginho 46'), Ambrosini, Pirlo; tiền đạo Inzaghi, Jose Mari.
Inter không bị nhấn chìm như hàng xóm của mình, nhưng cay đắng không kém. Họ bị Feyenoord qua mặt ngay tại thánh địa San Siro bởi quả đá phản lưới nhà của hậu vệ Cordoba ở phút 51. Cầu thủ người Colombia này đã quá hoảng hốt sau quả tạt tầm thấp của lão tướng tiền đạo Van Hooijdonk. Inter - đội bóng đã ba lần đăng quang tại giải đấu này – chơi với 3 tiền đạo ở những phút cuối: Ventola, Ronaldo và Alvaro Recoba. Nhưng họ đã không thể chọc thủng lưới đối phương, dù tạo được vài cơ hội ngon ăn. Như vậy, chỉ cần hòa tại Rotterdam vào tuần tới, đội bóng Hà Lan sẽ lần đầu tiên góp mặt tại trận chung kết của một cup châu Âu, kể từ 28 năm qua.
Inter: thủ môn Fontana; hậu vệ Simic, Materazzi, Cordoba, Gresko; tiền vệ Conceicao, Di Biagio, Emre (Seedorf 55'), Guly (Recoba 76'); tiền đạo Kallon (Ronaldo 70'), Ventola.
Feyenoord: thủ môn Zoetebier; hậu vệ Emerton, Van Wonderen, Paawe, Rzasa; tiền vệ Kalou, Bosvelt, Ono, Van Persie (Elmander 85'); tiền đạo Tomasson, Van Hooijdonk
Xuân Toản