Hai vợ chồng Nguyên và Quyền. |
Đội xe đua mà Quyền đang sinh hoạt lúc ấy chỉ có một nữ và đội nữ đang đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu... khí thế. May sao tháng 2/2001, nhóm có thêm một thành viên mới là Cao Nguyên. Cao Nguyên lại kéo thêm được một người nữa. Ít nữ, nên các cô trong nhóm rất được cưng chiều. Cao Nguyên cũng vậy. Cô được anh Quyền quan tâm, hướng dẫn và chọn mua đồ lắp ráp cho chiếc xe đua của mình.
Khi quyết định tham gia đội xe lăn ở CLB Thể thao người khuyết tật, Cao Nguyên không ngờ rằng đó chính là bước ngoặt của cuộc đời mình. Sau thời gian ngắn, Nguyên đã liên tục lập thành tích. Và "thành tích" lớn hơn cả là tìm được một người bạn đời tri âm.
Đường đua đã khiến họ gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Những ngày đầu tham gia đội, Cao Nguyên liên tục bị ngã đau điếng. Có lần, cô văng khỏi xe 2-3 m. Nhưng dù đau cỡ nào, cô cũng không hề khóc. Thế mà mỗi khi anh Quyền ngã thì Nguyên lại bật khóc. Giải thích điều này, Nguyên chỉ cười. Còn Quyền tuy đau nhưng lòng lại rộn ràng hạnh phúc trước những giọt nước mắt của người yêu. Tháng 9 vừa rồi, họ đã chính thức nên vợ nên chồng.
Anh không ngớt khoe vợ nấu nướng rất ngon, nhất là món thịt kho. Trong một dịp đến thăm nhà Cao Nguyên, anh được mời món này lần đầu tiên và mê luôn từ đó đến giờ. Muốn biết Diệp Đức Quyền yêu vợ đến mức nào, hãy nhìn vào chiếc đồng hồ mà anh đang đeo. Dưới mặt kính là gương mặt dịu dàng của người vợ, gương mặt luôn bên anh từng giờ từng phút. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới còn nhiều điều phải lo toan nhưng họ vẫn hạnh phúc và lãng mạn như ngày mới quen nhau. Sáng sáng, Quyền và Nguyên đưa nhau ra sân Thống Nhất tập luyện. Ngày nào vợ chồng nhà vô địch cũng dành 2 giờ ở đó rồi lại trở về với cuộc mưu sinh. Buổi chiều, sửa đồng hồ xong, Quyền đi nhờ xe một người bạn sang chỗ Nguyên may để phụ vợ vắt sổ, bấm khuy. Từ lúc yêu nhau đến giờ, áo quần anh đều do một tay chị may. Anh đang tràn đầy hạnh phúc. "Trước kia có nằm mơ, tôi cũng chẳng dám tưởng tượng mình cưới được người vợ xinh xắn, hiền hậu và đảm đang như Cao Nguyên", anh bộc bạch.
Hiện nay, căn nhà nhỏ ở chung cư Ấn Quang, quận 10, TP HCM là tổ ấm của một đại gia đình xấp xỉ... 30 người. Quyền và Nguyên đang dồn sức tập luyện cho ParaSEA Games 2003, mong gặt hái được nhiều thành tích và dành dụm tiền mua nhà trả góp để thực hiện ước mơ cháy bỏng nhất: có một đứa con.
Diệp Đức Quyền từng đoạt 6 HC vàng từ Paralympiad và ParaSEA Games còn Nguyễn Cao Nguyên cũng đã có 1 HC vàng và 1 HC bạc trong lần thi đấu ở Malaysia.
(Theo Thanh Niên)