VĐV bi sắt Nguyễn Thị Hiền. |
Cơ duyên của Hiền với thể thao bắt đầu từ kiếm thuật. Cô gái sinh ở xã Phù Linh này từng ghi danh học đấu kiếm ở CLB kiếm huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Những tiến bộ bước đầu khiến Hiền lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch và được tuyển vào CLB đấu kiếm Hà Nội năm 2001. Tuy nhiên, sau gần 3 năm theo đuổi và tập kiếm thuật mà không đạt thành tích cụ thể nào, Hiền ít nhiều đã nản lòng.
Đúng lúc ấy, biết CLB petanque Hà Nội đang tuyển học viên, Hiền đã quyết định từ bỏ đấu kiếm để chuyển sang môn thể thao còn quá mới mẻ ở miền Bắc. Nhưng chính Hiền cũng thừa nhận cô chủ yếu chỉ muốn đổi gió vào thời điểm ấy: "Tôi muốn có một sự thay đổi, nhưng không dám nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có được vinh quang ở đấu trường SEA Games cùng với petanque".
Tuy nhiên, cùng với thời gian và nỗ lực tập luyện, Hiền ngày càng yêu thích petanque. Cô bắt đầu gặt hái những thành công nhất định với môn thể thao này và được đánh giá là một bi thủ triển vọng. Năm 2007, trong lần đầu tiên cùng ĐTQG dự SEA Games 24, cô gái quê Sóc Sơn này ngay lập tức đoạt 2 HC đồng (một cá nhân nội dung bắn bi kỹ thuật, một đồng đội nữ).
Đến Đại hội thể thao trong nhà châu Á – AIG 2009 - hồi tháng 11 vừa qua, cô tiếp tục chinh phục giới chuyên môn khi đem về cho thể thao Việt Nam chiếc HC vàng đơn nữ. Thành công này đã tạo niềm tin nơi Hiền cũng như sự kỳ vọng lớn từ phía ban huấn luyện về một kỳ SEA Games thành công rực rỡ ở Vientiane. Và trên thực tế, niềm tin cũng như sự kỳ vọng ấy đã được đền đáp xứng đáng.
Ở trận bán kết với bi thủ người Thái Lan, Wongsut, Hiền bị dẫn trước 11-10 và đôi lần có hiểu hiện căng thẳng tâm lý khi đối phương bắn bi khỏi khu vực ăn điểm. Nhưng bằng phong độ xuất thần và những cú ném chính xác về cuối, Hiền ghi liền 3 điểm để giành phần thắng chung cuộc 13-11 và vào chung kết.
Đến trận đấu cuối cùng với Ouk Sreymom đầu giờ chiều qua, ngôi sao người Campuchia từng có 2 HC vàng SEA Games, Hiền liên tục bị dẫn và có lúc kém đối phương đến 6 điểm. Nhưng một lần nữa bản lĩnh đã được bi thủ 24 tuổi này phát huy triệt để, làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục để giành phần thắng với tỷ số sát nút 13-12, đem về chiếc HC vàng petanque cá nhân đầu tiên cho thể thao Việt Nam sau nhiều năm dài chờ đợi.
Minh Kha (từ Vientiane)