Hazard (trái) hoà nhập nhanh đến mức khó tin ở Chelsea. |
>> Tường thuật chi tiết diễn biến
>> Clip tổng hợp trận đấu
Frank Lampard hôm qua không được đá chính. Anh vào sân thay thế Raul Meireles khi đồng hồ chỉ sang phút 87, lúc đó tỷ số là 2-0 và chiến thắng gần như đã nằm gọn trong túi của Chelsea. Lampard được cho là đau nhẹ nên phải ngồi dự bị, nhưng việc anh vào sân khi trận đấu chỉ còn vài phút dễ gây ra nghi ngờ rằng đó là một sự thay đổi người nhằm câu giờ của huấn luyện viên Roberto Di Matteo hơn là muốn kiểm tra tình hình sức khoẻ của Lampard. Bởi nếu muốn làm cái vế thứ hai, ông đáng ra phải đưa cậu học trò sinh năm 1978 vào sân từ trước đó.
Lampard nhiều năm nay luôn được xem là linh hồn trong thành công của Chelsea. Anh để lại dấu ấn trong cả 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cup Champions League mùa trước và hàng loạt danh hiệu khác... Chính vì vậy, để chấp nhận một thực tế rằng Lampard không còn giữ vai trò như trước ở Chelsea quả là điều khó khăn. Tuy nhiên, các cổ động viên Chelsea có lẽ nên lấy đó làm điều đáng mừng. Ai cũng chỉ có "một thời trẻ trai", và hơn thế nữa, khi Lampard đang đi qua cái thời đỉnh cao, phía sau anh đã có một lớp kế cận trẻ trung và tài năng đủ để gánh vác trọng trách của đội chủ sân Stamford Bridge.
Trong lớp người đó, người đầu tiên phải kể đến có lẽ là Eden Hazard. Mới chính thức thi đấu cho Chelsea 3 trận, nhưng tân binh trị giá 32 triệu bảng đang chứng tỏ anh "đắt xắt ra miếng". Trong hai trận đầu tiên, Hazard để lại dấu giày ở... 5 trong số 6 bàn thắng của Chelsea, qua đó đánh bại Wigan 2-0 ở vòng mở màn và Reading 4-2 trong trận đấu sớm vòng 3. Hôm qua, lại là tiền vệ kiến thiết này góp công quan trọng. Sau khi kiếm cho Lampard hai quả phạt đền trong 2 trận trước, lần này Hazard đích thân thực hiện và anh không mắc bất cứ sai lầm nào, mở tỷ số phút 22. Kể từ thời của Michael Ballack cách đây 4 năm, bây giờ mới có một cầu thủ khác ngoài Lampard hoặc Didier Drogba ghi bàn từ chấm phạt đền cho Chelsea.
Những cầu thủ trẻ như Ryan Bertrand cũng đang có nhiều cơ hội thể hiện. |
Trong những phút bù giờ của hiệp một, Hazard lại khiến người ta phải nhắc đến khi anh đánh gót ngẫu hứng nhưng chính xác cho Torres sục mũi giày, đưa bóng vào góc cao khung thành của Newcastle nâng tỷ số lên 2-0. Đây có thể xem như một sự đáp lễ, bởi trước đó Torres chính là người đã đem lại quả phạt đền cho Hazard khi bị Vurnon Anita phạm lỗi trong cấm địa.
Bàn thắng hôm qua là pha lập công thứ 6 của Torres cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh dưới thời Di Matteo. Không một đồng đội nào của anh có được nhiều bàn thắng như thế kể từ khi chiến lược gia người Italy được chỉ định thay thế Andre Villas-Boas trong nhiệm vụ trục vớt con tàu Chelsea tưởng như sắp chìm nghìm hồi tháng 3.
Không chỉ Lampard, sự thiếu vắng John Terry cũng vô tình củng cố thêm niềm tin cho Chelsea về một hệ thống phòng ngự trẻ trung và chắc chắn. Branislav Ivanovic được trả về cánh phải và thi đấu hay nhất mức có thể, với những pha lên công về thủ hợp lý. Anh chính là người đã ghi 2 bàn trong 2 trận đầu tiên cho Chelsea. Cặp trung vệ Gary Cahill và David Luiz cũng hoàn thành nhiệm vụ, dù rằng hôm qua họ không có thật nhiều cơ hội thể hiện vì Newcastle hiếm khi có thể áp sát khung thành của Petr Cech.
Không phải đến bây giờ mà suốt từ 2 năm qua Chelsea đã âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch trẻ hoá đội hình. Đó là lý do vì sao đã có rất nhiều ngôi sao dù còn hữu dụng nhưng đã luống tuổi - điển hình như Drogba mùa hè năm nay - đã phải ra đi. Và đó cũng là nguyên nhân gần đây Chelsea toàn chiêu mộ những cầu thủ thuộc diện U23. Bên cạnh Hazard, hai tân binh còn lại là Marko Marin và Oscar cũng rất trẻ. Họ - cũng với những tài năng trẻ của câu lạc bộ như Ryan Bertrand - chính là những gương mặt sẽ đại diện cho tương lai của Chelsea, một khi thế hệ vàng của Lampard, Terry... đi vào quá vãng.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cole, David Luiz, Cahill, Bertrand, Mikel, Meireles (Lampard - 87' ), Hazard, Torres, Mata (Ramires - 67' ).
Bàn thắng: Hazard 22' pen, Torres 45'
Newcastle: Krul, Coloccini, Santon (Marveaux - 74' ), Simpson (R Taylor - 64' ), S Taylor, Cabaye (Perch - 77' ), Anita, Ben Arfa, Gutierrez, Cisse, Ba.
Doãn Mạnh