Mario Balotelli đã đáp máy bay đến Milan để chuẩn bị hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 20 triệu bảng. Trong ngày đầu tiên trở lại đây anh có lẽ chỉ muốn một bữa ăn tối nhẹ nhàng với phó chủ tịch đội bóng mới Adriano Galliani.
Nhưng các CĐV của Milan lại nghĩ khác. Hàng trăm người đã kéo đến trước cửa nhà hàng Giannino. Họ vẫy băng-rôn chào đón Balotelli. Thậm chí, pháo sáng cũng xuất hiện (Xem Clip).
Vốn là một tay quậy phá có hạng, ngôi sao sinh năm 1992 nhanh chóng hoà vào không khí sôi động đó và cùng Galliani nhảy nhót với đám đông. Họ đồng thanh hô "Chi non salta nerazzurro" (kẻ nào không nhảy sẽ là nerazzurro, biệt danh gọi CĐV của đội bóng đối địch Inter).
Balotelli trước đây trưởng thành trong màu áo của Inter.
Màn đón mừng kết thúc trong cảnh hỗn loạn khi cảnh sát xuất hiện và dùng hơi cay giải tán đám đông ồn ào. Các CĐV phản ứng lại bằng cách ném chai lọ. Một cảnh sát đã phải nhập viện vì bị ném trúng đầu.
Cảnh sát sau đó phải trấn giữ bên ngoài nhà hàng, tránh không cho các CĐV có cơ hội tiếp cận Balotelli lần nữa.
Trước đó Balotelli cũng được nhiều CĐV bao vây khi đến một bệnh viện ở Busto Arsizio để kiểm tra y tế. Chiếc xe chở anh phải đi theo hướng khác để tránh rắc rối.
Khoảng 3 tiếng rưỡi sau khi rời bệnh viện, Balotelli đến nhà hàng kể trên.
"Tôi muốn thi đấu cho Milan từ lâu rồi. Bây giờ tôi đã có cơ hội để làm điều đó và tôi đã nắm lấy", Balotelli nói sau khi xuống sân bay chiều qua (theo giờ địa phương). "Tôi đã khởi đầu mùa này không tốt ở Man City và hy vọng sẽ thay đổi khi đến đây".