Thủ môn Võ Văn Hạnh tính đường làm ăn sau khi từ giã bóng đá. Ảnh: TTVH. |
Hàng trăm cầu thủ bị đẩy ra đường sau khi các đội bóng giải thể. Cơ hội được trở lại sân cỏ rất khó khăn khi mà những cầu thủ có số má hẳn hoi cũng chẳng ai để ý tới. Ý thức được việc phải tự cứu lấy mình, không ít cầu thủ đã sớm chuyển nghề.
Công Vinh luôn được nhắc tới nhiều nhất trong số các cầu thủ rơi vào cảnh thất nghiệp thời gian qua. So với những người chung cảnh ngộ, dường như Công Vinh không quá lo lắng.
Anh về Hà Nội T&T với giá kỷ lục 7 tỷ đồng, sau đó chuyển sang đầu quân cho bầu Kiên, nghe đâu cũng lên tới 13 tỷ đồng, tiền lương vài chục triệu đồng mỗi tháng, thưởng... Với sự nổi tiếng của mình, Công Vinh kiếm lời từ nhiều hợp đồng quảng cáo. Đó là chưa kể tiền đạo này cũng đã có những đầu tư trong kinh doanh như cùng thủ môn Hồng Sơn mở nhà hàng. Dù rơi vào cảnh thất nghiệp, Công Vinh chẳng có gì phải sợ, thậm chí tiền đạo này còn xác định vừa học vừa đá phủi, tiền tiêu vẫn không phải nghĩ.
Tiền đạo mùa trước còn khoác áo Khánh Hòa là Nguyễn Mạnh Tú mới chuyển sang nghề... bán bánh cuốn. Mạnh Tú tâm sự, lúc đầu cũng gặp khó khăn vì cầu thủ chỉ quen ăn, tập và thi đấu, giờ phải thức khuya dậy sớm, học thêm bí quyết để làm bánh ngon mới đắt hàng.
Cựu hậu vệ Ninh Bình Khương Quốc Tuấn mới đây chuyển sang làm nhân viên bán hàng cho một tập đoàn đa cấp. Một cầu thủ khác của Ninh Bình là Châu Phong Hòa xách giày làm "lính đánh thuê" cho các giải bóng đá phủi.
Mới đây, thủ môn Võ Văn Hạnh sau khi thanh lý hợp đồng với CLB Khánh Hòa, đã về cùng vợ mở quán café.
Ở Đà Nẵng, cựu tuyển thủ Lê Quang Cường cũng đã tính chuyện làm ăn sau khi chính thức bỏ bóng đá. Quang Cường có vợ đang định cư tại Mỹ, nên sẽ bỏ hẳn bóng đá để sang làm ăn cùng với vợ nơi đất khách quê người.
Một số cầu thủ dù còn đang chơi bóng đã để sẵn cho mình cửa "thoát hiểm". Thủ môn Tấn Trường giờ đã là một ông chủ của vài sân cỏ nhân tạo. Một số cầu thủ khác đầu tư vào bất động sản hay làm kinh doanh. Đây đều là những cầu thủ có khiếu làm ăn và có vốn, chứ với những cầu thủ vừa bị giải thể ở hạng nhất như đội Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng... chỉ biết về quê đi bán rau, làm ruộng.
Thời bóng đá sa sút, các cầu thủ đều phải thích nghi thật nhanh với cuộc sống bên ngoài sân cỏ, để có tiền nuôi gia đình và bản thân.
Mai Hương