Hà Nội T&T được xem như CLB chịu chi nhất ở V-League. Sau trận thắng Khánh Hòa ở vòng hai cuối tuần qua, các cầu thủ nhận được khoản tiền thưởng 600 triệu đồng cho toàn đội. Chi đậm cho một chiến thắng nhưng T&T cũng chỉ thưởng 15 triệu đồng cho một cầu thủ trong dịp Tết Canh Dần. Tính chung cả tiền thưởng Tết và tiền thưởng ở trận thắng Khánh Hòa, trước khi về nghỉ, những cầu thủ cỡ ngôi sao như Công Vinh, Hồng Sơn... cũng có tới gần 50 triệu đồng tiền thưởng.
Với những ngôi sao như Công Vinh (phải), tiền thưởng Tết chỉ là một khoản thu nhập rất nhỏ trong năm. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ninh Bình – một "đại gia" đất Bắc khác, không có tiền thưởng Tết nhưng các cầu thủ của họ vẫn vui bởi trước khi về nghỉ đã kịp chia nhau món tiền thưởng tròn một tỷ đồng cho trận thắng Navibank Sài Gòn ở vòng hai V-League. Tính trung bình mỗi cầu thủ của Ninh Bình có gần 40 triệu đồng trong dịp Tết Canh Dần.
Bình Dương vẫn giữ khung thưởng Tết như mọi năm. Theo đó mỗi thành viên của đội bóng được nhận đủ "lương tháng 13" cộng thêm một gói quà lớn. Không chi đậm tiền thưởng Tết nhưng Bình Dương vẫn giữ cam kết thưởng cho các trận thắng lên tới hàng tỷ đồng. Các cầu thủ của họ đã quen với việc này nên họ chủ động săn tiền thưởng trên sân bóng hơn là chờ các dịp lễ tết.
Hải Phòng khởi đầu V-League 2010 trong thất vọng. Họ thua Đà Nẵng 2-3, để Thanh Hóa cầm hòa 0-0 ngay tại Lạch Tray. Khởi đầu ì ạch ấy có vẻ như đã khiến lãnh đạo đội nổi giận. Vì thế sát ngày về quê ăn Tết, không ai được thông báo là có thưởng hay không.
Đồng Tháp, Khánh Hòa thưởng Tết lần lượt là 10 và 15 triệu đồng mỗi cầu thủ. Ở các đội bóng khác như Sông Lam Nghệ An, Nam Định... tiền thưởng Tết cũng chỉ dao động từ mức 500.000 đồng tới 3 triệu. Thưởng ít vì thành tích chưa có nhưng các cầu thủ không quá nghĩ đến khoản tiền này bởi họ quan tâm đến khoản treo thưởng thường là rất cao cho một trận thắng hơn.
Cầu thủ nam thu nhập cao, mỗi trận thắng nhận vài chục triệu đồng tiền thưởng có thể không quan tâm đến tiền Tết, nhưng nhiều cầu thủ nữ lương chỉ hơn triệu đồng mỗi tháng cũng không nhận được đồng tiền Tết nào. "Từ ngày đi đá bóng tôi chưa biết tiền thưởng Tết mặt mũi như thế nào", đội trưởng Đào Thị Miện của đội tuyển Việt Nam hài hước khi được hỏi về thưởng Tết. Đào Thị Miện đá cho đội Hòa Hợp Hà Nội – một đội bóng có thành tích và được xem là "giàu" của bóng đá nữ Việt Nam. Ở các đội khác như Thái Nguyên, Hà Nam... cũng không cầu thủ nào được thưởng Tết. Nhưng với các tuyển thủ mới đăng quang tại SEA Games 25 thì Tết này rất vui. Một số trụ cột của đội tuyển nữ được chia thưởng tới hơn 200 triệu đồng.
Các VĐV thể thao khác thì gần như không có tiền thưởng Tết. VĐV bóng chuyền Ngô Văn Kiều, tay vợt Nguyễn Tiến Minh tiết lộ, tiền Tết của họ chỉ đủ mua một gói quà.
Trong số các VĐV đỉnh cao, có lẽ kình ngư người Hải Phòng, Nguyễn Hữu Việt nhận được nhiều tiền thưởng Tết nhất. Theo tiết lộ của ông Ngô Duy Hổ, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng, thì thành phố đã duyệt chi 283 triệu đồng thưởng Tết cho các VĐV. Riêng Nguyễn Hữu Việt được nhận 50 triệu đồng vì những thành tích đạt được trong năm qua, trong đó có HC vàng bơi 100 m ếch tại SEA Games.
Nhiều đơn vị nảy ra sáng kiến nhằm có một khoản tiền chia nhau mỗi dịp cuối năm. Chẳng hạn như đội bi sắt TP HCM, cứ mỗi dịp có thưởng thành tích đều trích lại một khoản nhất định vào quỹ chung, tới tháng lương mỗi thành viên lại trích thêm cho quỹ một khoản. Cuối năm các thành viên chia đều số tiền này thành ra ai cũng có được một khoản tiền xem như là thưởng Tết kha khá.
Khoa Nguyễn