Sự cố diễn ra ở phút 74 trong trận đấu Atletico Junior - Deportivo Perreira ở Colombia hôm 28/2. Con chim cú trên sân bóng là linh vật và sống trong sân vận động của đội chủ nhà Atletico Junior. Còn "kẻ sát nhân" như cách gọi của các CĐV nhà là Moreno, hậu vệ đội khách.
Do bị thương, nó phải hạ xuống mặt sân và vô tình bị bóng văng trúng người sau một pha phá bóng của cầu thủ Deportivo. Trọng tài ngay lập tức đã cho dừng trận đấu, nhưng khi nhân viên sân chưa kịp chạy vào để đem con linh vật này khỏi sân, thì Moreno đã lao tới và thẳng chân đá tung nó ra ngoài đường biên.
Xem clip |
Chứng kiến hành động của của Moreno, đám đông CĐV chủ nhà đã la ó, phản đối và đồng thanh gọi hậu vệ người Panama là "thằng máu lạnh", "tên sát nhân". Linh vật của Atletico Junior thì may mắn thoát chết sau cú đá như trời giáng của Moreno, nhưng bị chấn thương nhẹ ở chân phải. Nó được đưa vào cấp cứu tại một trạm thú y ở Barranquilla và đang bình phục nhanh chóng.
"Tôi xin lỗi các fan Aletico Junior", Moreno nói sau trận đấu. "Tôi không hề biết nó là con vật thiêng mang lại may mắn cho đội chủ nhà. Tôi chỉ muốn đá dọa thử để xem nó có sợ mà bay lên hay không. Hơn nữa, lúc đó, do đang nóng vội, căng thẳng do đội nhà bị dẫn bàn và chỉ muốn đưa nó ra khỏi sân càng nhanh càng tốt, tôi đã không ước lượng về lực đá. Một lần nữa, tôi xin lỗi".
Tuy nhiên, lời xin lỗi của Moreno không được phía Atletico Junior chấp nhận. Từ đám đông CĐV cho tới cầu thủ lẫn chủ tịch Francisco Javier Lopez đều lớn tiếng hô hào trừng phạt hậu vệ đội khách. Liên đoàn bóng đá Colombia cũng đang xem xét khiếu nại từ Aletico Junior và cân nhắc hình thức phạt Moreno.
"Tôi tức đến sôi người khi thấy anh ta đá một con vật nhỏ bé như thế", tiền đạo Luia Paez phát biểu. "Con cú đã bị thương vì bóng văng vào. Trên sân lúc ấy, tôi đã mắng anh ta. Thật sự tôi rất giận".
Theo các tổ chức bảo vệ động vật, Colombia hiện chưa có các chế tài, luật cần thiết để xử phạt các trường hợp bạo hành với loài vật.
Phương Minh