SLNA ra quân với đội hình mạnh nhất trong đó có bộ ba người Uganda (Gerald - Iddi Btambuze - Lulenti). Còn phía CAHN thiếu hậu vệ xuất sắc Minh Đức, do vậy Bật Hưng đã nhập cuộc ở vị trí hậu vệ biên trái.
SLNA - CAHN: 2-2 CAHP - Bình Định: 1-0 CSG - Nam Định: 3-1 TT Huế - NH Đông Á: 0-0 Đà Nẵng - Thể Công: 1-0 |
Ngay phút thứ tư, sau pha phối hợp bật tường với Gerald và Sỹ Thuỷ, đội trưởng Quang Trường tung cú sút hiểm hóc bằng chân phải gần vạch 16m50. Bóng bay rất căng vào giữa khung thành trước sự bó tay của Thành Tôn. Liền sau đó, Thanh Sơn suýt cân bằng cho CAHN khi sút chệch khung thành từ cự ly khoảng 7 m. SLNA tiếp tục dâng cao đội hình và gây khó khăn cho hàng thủ đối phương nhờ những pha phối hợp chuẩn xác.
Nhưng đội khách đã bất ngờ liên tiếp ghi hai bàn quá dễ dàng. Phút 20, tiền đạo Tuấn Thành nhận bóng trong tư thế thuận lợi ở khu vực 5m50, và co chân sút nhẹ nhàng quân bình kết quả 1-1. Chưa đầy 3 phút sau, thủ môn Văn Hạnh phá bóng hụt một cách khó hiểu ngay trước mặt Tuấn Thành. Và tuyển thủ quốc gia này đã không bỏ lỡ thời cơ, dùng chân trái đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1. Sau khi đánh mất lợi thế quá nhanh, các cầu thủ SLNA tiếp tục chơi bình thản. Các tiền vệ của CAHN cũng triển khai tấn công chậm, và chủ yếu thực hiện phối hợp luẩn quẩn ở giữa sân. Nhưng rồi họ cũng suýt có bàn thắng thứ ba ở phút 30, khi Quang Huy có bóng trong khu cấm thành và dứt điểm trước sự cản phá của các hậu vệ xứ Nghệ.
Phút 41, đón đường chuyền của Quang Trường, Sỹ Thủy không chế gọn gàng ngay sát vạch 16m50 và dứt điểm bằng chân phải cân bằng 2-2 cho SLNA. Đây là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo này ở mùa giải năm nay, bằng với thành tích của Bùi Đoàn Quang Huy (CAHN). Đúng phút 45, Gerald dốc bóng ở cánh trái vượt qua sự đeo bám của các cầu thủ CAHN. Thành Tôn hoảng hốt chạy ra định cản pha đột nhập của cầu thủ người Uganda, rồi lại vội vàng rút về. Các hậu vệ đội khách cũng luống cuống trong khu cấm thành. Nhưng Gerald sau một hồi độc diễn cũng đành chịu bó tay vì không thể kết thúc và không có ai để chuyền.
Phút 55, Sỹ Thuỷ đánh đầu hạ gục Thành Tôn, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó, trận đấu tiếp tục diễn ra buồn tẻ, dù CAHN cần phải có 3 điểm để chắc một suất dự V-League mùa tới, còn SLNA vẫn có hy vọng đoạt ngôi á quân cùng một vé dự Cup C1 Đông Nam Á. Hai HLV thi nhau thay người và đều nhằm tăng sức công. SLNA đưa Thanh Thưởng vào thế chỗ Quang Trường, Sỹ Hùng thay Sỹ Thủy. Phía CAHN, Bật Hưng nhường chỗ cho Thanh Tùng, tiền vệ người Iran Alemi cũng được xung trận. Tuy nhiên, hai đội chỉ tạo thêm được hai cơ hội thực sự nguy hiểm và đều bỏ phí.
Trên sân Tự Do, TT Huế đã thi đấu rất quyết tâm nhưng không thể xuyên thủng lưới NH Đông Á dù chỉ một lần. Hòa 0-0, TT Huế buộc phải đấu play-off với ACB (đội đứng thứ tư ở giải hạng Nhất) để quyết định chiếc vé cuối cùng dự V-League mùa tới. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Vinh vào 15h ngày 23/5. Cũng tại đây, TT Huế sẽ tranh Cup quốc gia với SLNA vào ngày 19/5.
CSG mừng chức vô địch (Click vào ảnh để xem rõ hơn). Ảnh: Dư Hải. |
Đà Nẵng hoàn thành chiến dịch trụ hạng bằng thắng lợi 1-0 trước Thể Công, tại sân Chi Lăng. CSG gia tăng cách biệt với á quân NH Đông Á lên 7 điểm, nhờ chiến thắng đậm 3-1 trước Nam Định trên sân Thống Nhất - nơi mà đội bóng thành Nam cũng đại bại trước CSG trong ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải trước và ngậm ngùi nhìn SLNA đăng quang. Với cú hat-trick vào lưới Nam Định, Hồ Văn Lợi đã trở thành Vua phá lưới V-League mùa này, với 9 bàn. Bình Định cũng có cơ hội về đích thứ hai nếu thắng trên sân Lạch Tray, nhưng họ đã bị CAHP cho đo ván với tỷ số 1-0.
Xuân Toản