Tiền vệ Tài Em (phải) vượt qua một cầu thủ của Campuchia. |
Nửa đầu hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất hay, phải nói là hay nhất từ khi tôi biết tới bóng đá Việt Nam. Họ cho thấy sự tiến bộ khá toàn diện từ lối chơi đến phong cách, đặc biệt đã thực hiện rất nghiêm túc ý đồ của HLV. 3 bàn thắng đầu tiên là kết quả của những pha dàn xếp đẹp, đẩy đối phương vào thế bị động. Nhưng sau đó, các cầu thủ lại chơi không tốt. Họ đánh mất sự tập trung, phạm nhiều lỗi, ai cũng muốn phô diễn lối chơi cá nhân. Đặc biệt ở hiệp 2, một vài cầu thủ chơi tùy tiện, muốn chứng tỏ khả năng ghi bàn. Điều này cho thấy hầu hết họ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu.
Sau trận, tôi có trao đổi với HLV Calisto về phong độ của các cầu thủ mới. Ông cũng đồng ý với tôi là hàng thủ chơi trung bình, mắc nhiều sai sót cá nhân. Bàn thua đầu do Huy Hoàng chểnh mảng để đối thủ qua người, bàn sau đến lượt Quốc Trung hớ hênh để đối thủ sút tự do và Minh Quang "ói" bóng. Tuyến giữa chơi khá nhưng phải linh hoạt hơn. Văn Sỹ chuyền dài còn hỏng nhiều. Trường Giang chơi tốt, rất cơ động và khôn khéo. Minh Phương và Đức Thắng tấn công hay. Phương có kỹ thuật toàn diện hơn Công Minh nhưng tỷ lệ tạt bóng chuẩn xác chưa cao. Xuân Thành đạt yêu cầu, riêng Minh Đức còn ham giữ bóng. Tiền đạo Huỳnh Đức chơi tốt nhờ kinh nghiệm. Hồng Sơn cũng rất khá. Văn Quyến đã chịu khó chạy nhiều hơn trước, nhưng xử lý bóng nhiều lúc còn chưa tinh tế, phải rèn luyện thêm.
(Theo Thanh Niên)